Trích:
Dmitri Tran viết
Sao phức tạp thế nhỉ. Có thấy sức khỏe tâm hồn... gì đâu!
локти - локоть là khuỷu tay hay miếng đắp ở chỗ khuỷu tay
".... khuỷu tay thế nào? có ngon không?"
(Nếu chữ смска бывшем là tin nhắn cho "bồ" cũ thì hiểu là "gặm khuỷu tay". Và cũng có thể trước đó họ có gây sự nhau, anh này chơi "cùi chỏ" anh kia...)
|
Hic, chả lẽ sau mấy chục năm mới phát hiện ra người quen cùng lớp thời đại học MADI bên Nga, lại khác quốc tịch, qua mạng internet mà lại có entry như vậy? Khó hiểu quá, không biết Kóc phải trả lời sao đây cho phải đạo?