Định nghỉ lễ sẽ làm món Pelmenhi như bác Dmitri Tran hướng dẫn nhưng ........ oải quá nên nảy ra "tối kiến" ghé shop đồ Nga ............ mua cho lẹ. Híc, các bác "chém" nhẹ thôi nhá. Được cái bù lại là "đầy đủ đồ chơi". hehehehe.
Đầu tiên là Pelmenhi sống, lấy từ ngăn đá, khỏi xả đông cho vào nồi luộc lửa vừa, khi nào thấy Pelmenhi nổi lên khoảng 5 phút thì vớt ra đĩa.
Smetana loại không đường và hương vị.
Bánh mì đen cắt lát.
Cho xíu nước dùng vào đĩa Pelmenhi, rưới Smetana lên
Và ..... bữa sáng đã sẵn sàng.
Tặng bác Mugic cho đỡ ........ khô. hihihihihi