Ngày 5 tháng 5, bà giáo già của em nhận được một thư in sẵn, có chữ ký của Tổng thống sắp "mãn hạn" Putin, chúc mừng nhân ngày Chiến thắng.
"Cụ" giải thích, vì cụ là con liệt sỹ, lại là giáo viên công huân nhân dân gì đó, nên năm nào người ta cũng gửi, và gửi cho tất cả những người như cụ. Trong chiến tranh cụ còn nhỏ, nhưng đi làm như ai nên được gọi là "Ветеран труда".
Cụ bảo, năm nào cụ cũng nghe bài "Đàn sếu" ở trên rađio, nhưng lần đầu tiên được nghe bài đó do học sinh của cụ mang đến nghe tại lớp. Năm nào cụ cũng khóc, và cụ bảo cụ mơ thấy khi mình là một cô bé con, được bố bế trên tay. Bố của cụ hy sinh ở tận Châu Âu.
Cụ cảm ơn vì tận Việt Nam có những người không quên những người lính đã hóa thành những con sếu...
__________________
Blog của PhuongNN ở đây
The end is coming and coming fast (faster than we've thought)!
|