Ồ, suýt nữa thì quên.
Trong phim A tanú, đoạn ông canh đê Pelikán Jozsef sau khi được tha khỏi nhà tù một cách đầy bí ẩn 3 ngày sau khi bị tống giam bởi tội mổ lợn chui, một buổi tối có một chiếc xe to màu đen và 2 đặc vụ xộc đến tận nhà đưa đồng chí Pelikán tới gặp trùm mật vụ, đồng chí Virág. Ở đó, Pelikán được mời rượu ngon, được mời ăn (ố, cả 1/2 con lợn quay) và được đồng chí Virág ngỏ lời kết bạn. Đồng chí Virág đã lần đầu tiên tin cậy ghé sát tai Pelikán thì thào thông báo một tin tuyệt mật: A nemzetkozi helyzet egyre fokozodik! (Tình hình quốc tế đang ngày càng căng thẳng - International situation is intensifying).
Câu này còn sẽ được nhắc lại nhiều lần trong phim nữa.
Một anh bạn tôi bên Hung, khi nghe tôi cười cười nói cái câu ấy khi cậu ấy hỏi tôi tình hình công việc thế nào, thì bảo tôi Phàm là trí thức Hung, ai cũng cần phải biết cái câu ấy, nói xong thì nhe răng ra cười - nụ cười như mếu tựa của người mới được tự do sau nhiều năm ngục tù.
Năm kia, mời GS của tôi sang VN chơi, nhân một lần nói chuyện gì đó, tôi mới tình cờ nhắc lại câu ấy. Cụ giáo nhướng cả mắt nhìn tôi, cười và bảo "Mày cũng biết cái câu này ah?".
PS: Thử xem cái câu này nó thông dụng đến chừng nào với người Hung, tôi vừa mới chép nó lại vào khung tìm kiếm của GS Gú-văn-Gàn và nhờ duyệt hộ. Sau gần 4/10 tích tắc thì kết quả là hơn 183 ngàn. Có bấm mỏi cả tay lật trang thì vẫn là dẫn nguyên câu đó thôi chứ không phải chỉ trùng một vài từ. Còn như hầu hết sẽ nói đến những chuyện có liên quan tới phim A tanú. Cho cụm từ ấy vào ngoặc kép thì sau chưa đầy 2/10 tích tắc ra 24 500 kết quả.
Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 01-09-2012 thời gian gửi bài 21:38
|