View Single Post
  #6  
Cũ 25-08-2012, 23:10
phuongnn's Avatar
phuongnn phuongnn is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,009
Cảm ơn: 1,606
Được cảm ơn 2,219 lần trong 564 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng MSN tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phuongnn
Default

Trích:
Hungmt viết Xem bài viết
Không phải mọi thành viên NNN đều hiểu xuất xứ của diễn đàn, tôi nghĩ nên có 1 bài về lịch sử thành lập NNN, BQT hiện nay do các thành viên bầu ra hay do Hội hữu nghị Việt Nga chỉ định và với thời hạn bao lâu. Ai biết rõ có thể cho bà con biết được không.
Việc này em đã viết từ lần trước, nhưng khó theo dõi, nên em xin phép được trình bày lại như thế này:

- Tháng Tư năm 2005, em làm nên trang chủ NNN cùng diễn đàn NNN. Trang chủ là chính, diễn đàn là phụ để mọi người chia sẻ cho dễ. Chi phí vào thời điểm đó là 6 triệu đồng của Công ty Tekciz cung cấp dịch vụ viết web, layout em cùng một bạn nữa của Tekciz thiết kế. Số tiền đó chưa tính tên miền và trong năm đầu tiên, chưa tính tiền hosting.
- Ngay trong những ngày đầu tiên, do quá sức (post bài trang chủ) nên em "nhờ" Hùng Admin canh hộ cho diễn đàn. Và Hùng trở thành admin từ đó.
- Tên "Nước Nga trong tôi" do một nhóm bạn trẻ học chuyên Nga ĐH Ngoại ngữ ĐHQG Hà Nội nghĩ ra, trong một buổi cà phê họp bàn làm trang web với em và Hùng Admin, ở Ngọc Khánh, gần Trung tâm VH&KH Nga.
- Tên miền NuocNga.Net do Hùng Admin nghĩ ra, nó gắn bó với NNN cho đến tận bây giờ.
- Trang web và diễn đàn lên mạng internet chính thức ngày 18 tháng Tư năm 2005, dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng phát xít.
- Thời điểm đó, chưa có BQT diễn đàn, chỉ có một mình admin là Hùng. Một trong những thành viên đăng ký rất sớm là virus, qua đôi lần chat chit em quyết định "nhờ" virus làm "admin kỹ thuật" cho Diễn đàn.
- Với Nina cũng là tương tự, em mời Nina vào thành "Ban Biên tập trang chủ", "chế tác" bài và post lên trang chủ.
- Khoảng tháng 7 năm 2005, em nhận được khoản tiền ủng hộ đầu tiên, là 1 triệu 500 nghìn đồng từ chị Rừng bạch dương (em xin lỗi chị vì công bố điều này) - nhưng không phải là đóng quỹ mà là "bù đắp chi phí em đã bỏ ra để làm trang web và diễn đàn" - nghĩa là em được mang về tiêu. Thời điểm đó em túng thiếu nên đã tiêu, sau đó cố gắng bù đắp đóng quỹ vào lần khác, không dám để quỹ NNN thiệt thòi.
- Các thành viên cũ thời gian đó có Russia Weapons, TLV, Ngộ Nhỡ, Panda, Tanhia...
- Khoảng tháng 9, 10 năm 2005, quen anh hungmgmi. Anh em chơi, quý nhau và việc mời anh Hùng (mgmi) cũng tương tự như Nina và Virus tham gia vào BQT. Các thành viên khác như Tykva cũng vậy, trong đó có bác USY tham gia do chị Tykva giới thiệu.
- Anh NguyenAnh là do anh hungmgmi giới thiệu biết NNN và tham gia, sau đó là bác Phan Hoa May...

Hình thành BQT diễn đàn cũng như Ban biên tập trang chủ

- Ước muốn của em là Trang web cũng như diễn đàn là một món quà của em cho những người yêu quý nước Nga, đến nay vẫn không thay đổi.

- Khoảng mùa thu năm 2007, do khó khăn trong việc xin giấy phép cho NNN (cả trang chủ lẫn diễn đàn nhé), BQT họp bàn việc đưa NNN vào thành trang chính thức của Hội hữu nghị Việt - Nga, như em đã đánh giá, vào thời điểm đó không hẳn là ai dựa hơi ai như bác Kóc Khơ Me đã viết bên SUY NGẪM 2, mà cả hai bên đều có lợi. Ta có thể có lợi đôi chút, nhưng chưa thấy đâu, chỉ thấy anh em, ví dụ như bác Hongducanh vất vả thêm nhiều phần, cuối cùng ta chưa được gì.

- Đầu 2008, do không đồng nhất quan điểm trong điều hành diễn đàn, em nhiều lần đưa ra ý kiến (chẳng khác bây giờ là mấy), nhưng không nhận được sự ủng hộ từ phía các anh chị còn lại trong BQT. Việc em ra khỏi BQT là tất yếu, vì nếu không "xin ra" thì cũng bị khai trừ, vì trong buổi họp cuối cùng em được tham dự (tại văn phòng RIA ở Ngọc Khánh) anh Hùng (mgmi) có nói: "đã tặng lại cho mọi người rồi thì không còn quyền hành gì nữa. Xin mời cậu đi về để mọi người bàn công việc". Có thể em nhớ không chính xác, nhưng ý là như vậy.

Những việc còn lại các bác biết cả rồi. Việc anh hungmgmi trở thành Ủy viên BCH TW Hội hữu nghị đã trở thành niềm tự hào chung của NNN. Chính em cũng thấy rất tự hào, vui vì điều đó. Tháng 11.2011 TW Hội họp ở Hà Nội (Bảo tàng HCM) anh Hùng ngồi trên bàn Chủ tịch, oai phết

Như vậy, BQT không do ai bầu nên cả mà hình thành tự phát. Việc anh hungmgmi trở thành "thủ lĩnh" của NNN đã chứng minh hồi đầu em không nhầm khi đặt niềm tin vào anh ấy: đến nay nick hungmgmi vẫn là nick có nhiều bài nhất. Em nghĩ không ai phủ nhận được điều đó.

Gần đây em có nhiều ngờ ngợ về quan hệ NNN - Hội hữu nghị. Đầu tiên, là phân trang "Hội hữu nghị Việt - Nga" trên trang chủ thì còn, nhưng cái dòng chữ "cơ quan của Hội hữu nghị Việt - Nga" thì không còn. Cái này hồi NNN "nhập hội" được đưa vào.

Một ngờ ngợ nữa, là việc bác Kóc Khơ Me cứ nói ra nói vào về việc nếu đề cập quan hệ NNN - Hội có gây phiền hà với NNN hay không? Trong tư tưởng của em thì em chẳng thấy phiền ở điểm nào. Nhưng đã có khói, có nghĩa là lửa đã cháy ở đâu đó.

Việc gần 20 ngày trang chủ không có bài mới - cùng những dữ liệu trên đây, một người bình thường cũng có thể đặt câu hỏi về chủ trương "trang chủ NNN có tiếp tục được tồn tại nữa hay không?" - âu cũng là chuyện bình thường.

Vì thế, nếu sup-mod cho rằng như thế là bất lợi cho NNN, có khi lại là chưa trưởng thành về chính trị. Cần phải có cách xử lý tình huống cao tay hơn nữa, nhất là trong tình hình kinh tế - chính trị - xã hội càng ngày càng phức tạp và khó lường như hiện nay.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Blog của PhuongNN ở đây

The end is coming and coming fast (faster than we've thought)!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên:
htienkenzo (26-08-2012), Hungmt (26-08-2012), minminixi (26-08-2012), NISH532006 (27-08-2012), quangnam (26-08-2012), thanhnam76 (26-08-2012), thaond_vmc (27-08-2012)