Trích:
Kóc Khơ Me viết
...
|
Sáng nay ngồi nói chuyện với một số Phật tử, đồng đạo... thì em được nghe một câu chuyện khác về về chuyến
Nhất bộ nhất bái của Thày Tâm Mẫn. Khi Thày bắt đầu chuyến đi từ miền Nam thì đã có những ý kiến, những hành động ngăn trở hoạt động này của Thày, từ ai, cơ quan tổ chức nào... thì em xin phép không nói ra ở đây, không lại vi phạm nội quy là
nói chuyện chính t'rị. Nhưng hiện nay đã chụp được ảnh cái anh chàng mặc nâu sồng ở ngoài, quần bò áo phông ở trong và ném mũ cối và xác minh được anh bạn đó từ tổ chức nào. Có thể nói đây là một âm mưu khiêu khích, bôi nhọ Thày Tâm Mẫn nói riêng và Phật giáo nói chung.
Từ khía cạnh của một Phật tử em có thể khẳng định được rằng Nhà Phật không bao giờ chủ trương sử dụng bạo lực, dù để chống bạo lực. Chỉ có thể sử dụng bạo lực để bạo hộ Phật pháp nhưng cũng phải có
trí huệ để nhận biết được sáng suốt lúc nào cần dùng, lúc nào không cần dùng. Bảo vệ chúng sinh trước cái ÁC cũng là một cách bảo hộ Phật pháp.
Vì thế trước đây khi chưa biết chuyện, em lý luận các bạn đó là những người bảo hộ Phật pháp, nhưng nếu câu chuyện diễn ra như vậy, thì họ chỉ là
yêu quái mà thôi.
Vì thế nên em đề nghị chuyện như thế nói đã đủ rồi, chúng ta nên dừng ở đây không nói ra nói vào thêm nữa, rối chuyện rồi phiền hà cho NNN.
A di đà Phật!