Trích:
1. Em không biết việc Bác được Ông Thuận tặng sách thì có phải là người "thân thích" của ông Thuận hay không, nhưng em có thể khẳng định với Bác là Ông Tâm không phải là "trẻ chăn trâu" và cả em cũng thế.
3. Em xin lưu ý rằng tất cả các link của em, kể cả link từ post trước đều là của báo chí "lề phải", chính thống, có giấy phép của Nhà nước đấy ạ. Và những tờ báo đó, những nhà bình luận đó họ cũng không phải là "trẻ chăn trâu" đâu ạ.
|
Dạ, Baodung xin chân thành nhận lỗi vì đã lỡ dùng ý so sánh gây hiểu lầm, quả chừng ở đây nếu có bóng dáng trẻ chăn trâu, thì chắc phải là nhà iem thôi ạ. Baodung chỉ muốn nêu sự việc theo suy nghĩ của cá nhân - một người không có thân thích gì với anh Thuận cả (từ ngày được biếu sách tới nay chưa hề gặp lại), và chả hề dám trực tiếp hay gián tiếp so sánh ai với trẻ trâu, trừ bản thân mình!