Trích:
hungmgmi viết
...
Bữa nào khánh thành chú nhớ rủ anh vào chén món mực ỉu nha!
|
Như thế thì... hơi bị lâu đấy! Tổng thể công trình này được chia làm 2 giai đoạn thi công (do "kinh tế thế giới" suy giảm và
chạm gần thủng đáy!

). Nhưng không sao! Em đang thiết kế và công trình cũng đang được thi công song song một Spa và khu thư giãn bằng Lồ ô; tre; tầm vông... bên cạnh bờ biển (
gần nhà hàng Vostok - Zapad hôm trước anh em mình ngồi)- em sẽ giới thiệu thiết kế sau. Khoảng 2 tháng nữa, công trình sẽ hoàn tất để đón khách Tây nghỉ Đông. Khi ấy, như em đã nói, sẽ "mời bằng được" vài bác ghé uống bia và "trà" cùng nhâm nhi... "mực tươi" hẳn hoi!

Không thưởng thức
mực ỉu hay
mực khô nữa! Xưa rồi! 'Bà già lui ra'!