Em mới ra nhập NNN, được các bác "mở rộng tầm mắt" cho mới biết là cái chủ đề Vodka này cũng ..miên man lắm. Em cũng la kẻ si mê Nga, vì có duyên "một nửa" với đất nước mà có lẽ văn hóa của họ thời niên thiếu có ảnh hưởng đến chúng ta nhiều nhất qua rất nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng. Nền văn hóa rất lạ cua Nga, là một đất nước rất rộng lớn va bao gồm nhiều nền văn hóa vùng miền mà sau này khi có dịp được tiếp cận, được 'sống" với nhưng người nông dân chăm chỉ cần cù va đặc biệt rất "cục" và thẳng thắn, một đất nước khó quên với những con người thật khó quên. Rồi lại thích đến vodka, Vodka uống cầu kỳ mà mà lại đơn giản, mộc mạc như con người ở đó vậy. Từ mê vodka đến việc nghĩ đến bán nó (kiếm lý do "đi lại" ạ

), thế là mang nó về nhà mình, về Việt Nam. Vậy cũng cứ xin coi la một đóng góp của em làm quà ra mắt với các bác vậy, gọi là 'múa rìu qua mắt thợ" xin các bác đừng chấp (mong bác admin cũng 'nâng cao...đánh khẽ , đừng coi là em thừa cơ PR nhé

). Vodka FORTUNA uong cung hay lam và có thể thêm vào bộ sưu tập Vodka của cả nhà.
www.fortunevodka.com