Ðề tài: SUY NGẪM 2
View Single Post
  #275  
Cũ 15-08-2012, 06:33
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Quê mẹ nghèo hun hút gió triền đê
Là cặm cụi dáng cha những luống cày khó nhọc
Là mùa đến khi sân vàng hạt thóc
Mắt mẹ cười không dấu nổi những đắng cay

Ta cứ bình yên với tuổi thơ ngây
Sao biết đắng trong bát cơm thơm dẻo
Sao biết thương ngọn khói chiều tan vội
Bóng mẹ về chênh chao trên đường xa

Ký ức ngủ ngon con đi học xa nhà
Biết mình có một tuổi thơ cổ tích
Hiểu mình có quê hương làm đích đến
Nên vững chân đi vì quê mẹ ở tim mình...
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
Мужик (16-08-2012), hungmgmi (16-08-2012), Siren (15-08-2012), USY (15-08-2012)