Anh Mu!
Hi hi...không phải là mình không "tỉnh", mà là ngay từ những post đầu mình đã nói đây là kinh nghiệm riêng, và quái chiêu sách vở. Với người hỏi thì với bất kể ý gì, cái câu hỏi vẫn là câu hỏi. Trong phiên âm thì "h" là âm câm, nên mình không hiểu là phải đọc theo tiếng Việt "nh" như trong từ "nhà". Dù người hỏi có học russian thật hay không thì dẫn sách vở cũng không cần thiết lắm, chắc chắn họ có trong tay sách học dạng nào đó.
Mình nghĩ chẳng cần "cảnh giác" gì ghê gớm trong chuyện học thuật, chỉ là sau 1-2 ngày có câu hỏi mà chưa thấy bác nào trả lời thì mình mới ghé 8 vừa vui vừa học. Cách mình đưa chỉ để tham khảo, việc chọn lọc là của người tiếp nhận quyết định.
Cái cách nghi ngại người hỏi, theo mình nghĩ, là không nên hơn nhiều việc dù "sa bẫy" người hỏi, vì bản chất câu hỏi có ngô nghê mấy cũng không sao cả. Một góc học thuật của 4R có trả lời câu hỏi đơn giản nhất cũng không mất tư cách 4R chút nào.
Đấy là quan điểm cá nhân thôi!
|