Ngẫm lại quả là đúng các bác ạ. Thế sự đời đời luôn có những bất công, nhưng ưu phiền đáng để suy ngẫm. Tính đến thì hiện tại trong xã hội VN hiện nay, quả thật có nhiều bất công, quyên lãng.. từ những bất cập yếu kém còn tồn tại của hệ thống xã hội, cho đến những việc lớn phải thuận theo truyền thống "ăn quả nhớ nguồn" đối xử với những thế hệ cầm súng, những nạn nhân chieens tranh, nạn nhân da cam... mang yếu tố dân tộc.
Không thể phủ nhận rằng hệ thống xã hội của VN bao gồm trong đó mọi mặt về dân chủ, dân sinh, cộng đồng... hiện nay còn thua xa các nước khác hàng chục năm. Có thể đất nước chúng ta trải qua nhiều cuộc chiến tranh, còn nhỏ bé, tài nguyên ít, vị trí địa lý nằm giữa ảnh hưởng từ những nước lớn... nhưng ko thể mãi chấp nhận như vậy cần đứng lên trên đôi chân, xác định tư tưởng cho mình phù hợp, và cả việc ko nên kìm hãm sự phát triển tất yếu. Vì mỗi quốc gia có nền văn hóa lâu đời, có vị trí riêng ko thể so sánh, nhưng hãy nhìn HQ từ 1 đất nước tài nguyên "thuần nông" còn "nguyên thủy" kém VN mà trong chỉ có vài chục năm đã thay đổi...
- H/n em hâm mới đi uống bia, ngắm phố về hihi
Vì vâyj em nghĩ mọi suy nghĩ đều bất biến theo quy luật ko thể so sánh, nhưng làm sao hệ thống xã hội được cải thiện, văn minh, tự do rân chủ, chế độ dân sinh tốt hơn.
|