View Single Post
  #7  
Cũ 09-08-2012, 23:15
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

Có chuyện như thế này, gần như những sự việc ở topic "Lại nói về người Việt ở Nga", xin kể lại để hiểu thêm về cuộc sống người Nga ở VN hiện nay.

Cuối tháng 7, 1 TĐ quen ở Nga nhờ tôi tìm giúp 1 anh người Nga tên là A theo đ/c mà họ có. Theo lời cô Trưởng phòng, anh A sống với vợ là người Việt ở HCM đã gần 7 năm. Đầu năm nay, qua người quen giới thiệu, TĐ Nga giao cho anh A thay mặt họ làm việc với 1 số cty ở HCM. Để làm việc họ có gửi cho anh A 1 số đồ và sản phẩm. Lúc đầu công việc bình thường, nhưng đã gần 1 tháng rưỡi nay anh A không liên hệ với TĐ Nga qua E-mail, đ.thoại di động thì khóa số hay đổi thẻ SIM. Trước đó anh ta có nói là hộ chiếu sắp hết hạn, đang đợi Giấy chứng nhận gì đó của Bộ NV Nga gửi sang nên có thể sẽ sống bất hợp pháp...

Theo đ/c họ đưa, tôi không tìm ra chung cư NNP trên đường phố đó. Theo tên của CC, tôi tìm ra nó ở Q. Bình Thạnh. Chạy đến đó, căn hộ có số như vậy cửa đóng, khi hỏi những người xung quanh và bác bảo vệ thì được biết là căn hộ do 1 anh Nga sống với vợ Việt thuê đã lâu, hàng ngày ra vào bình thường, và không có rắc rối gì về giấy tờ cả. Tôi viết mảnh giấy nhét qua cửa (bằng tiếng Nga để khỏi phiền cô vợ), nói là TĐ Nga nhờ tôi tìm, nếu anh có khó khăn gì thì tôi có thể giúp, và ghi số DĐ của tôi để liên hệ.
Đồng thời tôi cũng xin số DĐ của bác bảo vệ để sau này cần gặp thì gọi trước cho biết anh ta ở nhà.

Sau đó tôi trả lời TĐ Nga đại ý thế này: Sau chừng ấy năm ở với vợ người Việt mà nay anh ta bảo là đang đi trốn vì không có giấy tờ hợp lệ thì chỉ có 3 khả năng: 1. Không có đăng ký kết hôn, 2. Hộ chiếu phía Nga không gia hạn vì thiếu Giấy xác nhận về án tích (Справка о судимости), 3. Anh ta bịa ra để thoái thác. Sau đó TĐ Nga mail cho anh A, chắc là khá căng, nên anh ta hứa sẽ bàn giao tất cả laị cho tôi. Nhưng từ đầu tuần đến nay, hàng ngày tôi gọi cho bác bảo vệ thì đều không thấy anh ta ra vào nữa, chắc là đã chuyển chổ ở.

TĐ Nga khá bực, nhờ tôi tìm và giải quyết đến cùng по-мужски (theo kiểu đàn ông), tốn phí bao nhiêu họ sẽ trả. Tôi nghĩ, nếu làm đến cùng thì phải qua chị vợ (lần theo đăng ký tạm trú thì ra quê quán...) nhưng phiền cho cô ta và cả họ hàng ở quê, nhỡ ra cô ấy cũng là nạn nhân, tin tưởng anh ta là người đàng hoàng nên đã chung sống chừng ấy năm thì sao...

Tôi kể lại sự việc này để hiểu thêm khía cạnh cuộc sống người Nga ở ta, và cũng nhờ bác nào thông thạo góp ý cách giải quyết cho êm đẹp cả đôi bên.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Trả lời kèm theo trích dẫn