Trích:
minminixi viết
Uhm, ai ném đá anh Kok đâu! chỉ hơi lạ rằng thói thường các PS ra đời do sau khi còm còn phải lưu ý gì đó, nhưng ở đây thì PS của anh là còm, nên mới hỏi...
...
Với TQ thì Mỹ chỉ là con trẻ lanh chanh, nói năng lung tung chứ có gì ghê gớm, vậy trong quan điểm TQ thì ta là gì nữa mà dám nói, có hơn nổi Mỹ chăng?
Nhưng cũng có thể, vì ta thắng Mỹ! 
|
Lại nói về ông "giáo" sư tiếng Ăng-lê. Lạ một điều là mỗi khi ông ấy pót bài bằng tiếng Ăng-lê lên thì y như rằng đang bận cao điểm nên không dịch được. Có lần ông pót cái bài
http://www.foreignpolicy.com/article...ilitary_moment kèm câu "Không biết có bác nào có thời gian dịch hoặc đọc rồi cho vài comments được không." làm cho vài bác cũng "hoa cả mắt" hì hục gõ bàn phím.. vì cái cảm giác "súng đã nổ" rồi! Hôm sau thì thấy "Tôi đang xem lại phim Ra đời trong cách mạng"...

. Cho đến nay thì Kóc vẫn suy ngẫm những việc như thế này nhiều hơn là những việc chuyên môn,.. cũng chỉ vì muốn được đọc trực tiếp một bài dịch nào đấy của chính người đang dạy ngôn ngữ ấy xem nó ra làm sao, đến giờ vẫn chưa có cơ hội!
Về cái chuyện TQ, Mỹ, Việt, Hàn... thì bàn chơi thôi chứ giân dan đã đúc kết cả rồi, mang máng thế này:
Người Mỹ đã nói là làm;
Người Nhật làm rồi mới nói;
Người Tàu không nói cũng làm;
Còn người VN thì .... Ai ném đá mình thì mình ném lại. Dù sao thì cũng đừng để Anh Ninh anh ấy bận tâm, anh còn nhiều việc làm, còn cơm còn áo còn thể chế ... nữa.