Có đây rồi bác ạ. Cũng phải cảm ơn bác bắt bí nên mới lọ mọ đi tìm

.
Đây là
Đài tưởng niệm Pie Đại đế (Петр I).
Năm 1997, tại doi cát bên bờ sông Matxcơva, để phủ đầu những kẻ có khác chính kiến, người ta đã dựng lên Đài tưởng niệm Pie Đại đế thật đồ sộ.
Lịch sử việc xây dựng đài tưởng niệm Pie Đại đế - "Đài tưởng niệm nhân kỷ niệm 300 năm Hải quân Nga", như tên gọi chính thức trong Nghị quyết của Chính quyền Matxcơva (ngày 27 tháng 6 năm 1995) - là một cuộc chiến vĩ đại và đầy kịch tính.
Zurab Seretely (tác giả của công trình), khi bắt tay vào việc làm bức tượng đã phải tự hình dung ra bối cảnh: truyền thống của 4 bức tượng Pie Đại đế ở Saint Peterburg và môi trường thành phố Matxcơva đang xây dựng - 1995 mà từ khi chuẩn bị cho Olympic Matxcơva 1980 ông đã làm việc liên tục và hiểu rõ vế các vấn đề của nó. Địa điểm để đặt tượng đài - bức tượng khổng lồ - họ cùng với kiến trúc sư trưởng Matxcơva Vavakin tìm thấy nhanh chóng và chính xác: tại trung tâm Matxcơva Pie bất khả chiến bại - vị tư lệnh hải quân chỉ có thể đứng ở một chỗ duy nhất - doi đất đối diện Kremli trên sông Matxcơva và kênh bao quanh.
Bức tượng Pie Đại đế, người sáng lập Hải quân Nga, là một công trình có một không hai trong thiết kế kỹ thuật. Bộ khung chịu lực của bức tượng cao 98 mét này là kết cấu thép không rỉ trên đó phủ lên một lượng khổng lồ các chi tiết bằng đồng của lớp mặt ngoài. 1/3 phía dưới của toàn bộ kết cấu được lắp ráp riêng và đặt trên nền bêtôn cốt thép. Thân của Pie, phần thân và vỏ của tàu cũng được làm riêng, sau đó được dựng trên bệ của tượng đài.
Các sợi thừng chăng buồm được làm từ thép không rỉ và là phần mở thêm bên ngoài. Các sợi thừng bện lại là phần có thể chuyển động, tức là thừng có thể đung đưa. Toàn bộ phần phủ ngoài bệ tượng đài, thuyền và thân hình đều được làm từ đồng cao cấp. Bề mặt bằng đồng của đế tượng được làm bằng cát, phủ đồng, còn từ trên xuống là cát để bảo vệ tượng khỏi những ảnh hưởng xấu của khí hậu.