Trích:
nqbinhdi viết
Không quan trọng đâu Nina ạ. Có thế nào cứ nên để như thế, một thời gian sau nếu có dịp nhìn lại biết đâu ta sẽ thấy thêm được điều gì đó chăng? Thực ra, theo chỗ tôi hiểu, các thành viên của 3N đều đủ tỉnh táo và hiểu biết để đặt đúng chỗ bài của họ cả.
Tách/rút/xóa/khóa... cực chẳng đã hẵng nên làm. Đi xem tranh, gì khó chịu và ngớ ngẩn hơn hôm qua tranh treo chỗ này, mai đến lại thấy chạy sang chỗ khác, ác nữa lại có dấu bôi bôi xóa xóa.
|
- Lâu lâu em mới thấy bác ong Vò Vẽ
nhả nọc phun châu! Chí lý!
- Tranh chỉ là 'vật trang trí' thôi, bác ạ! Theo em, để chỗ nào cũng được. Em nhớ, có một vị nọ ở Sài Gòn (LHQ) ký lên tấm tranh để ghi dấu ấn hòng "tăng giá trị vật chất" với vết mực to vật vã chiếm hết bề mặt tranh(!) Có sao đâu bác!
- Dẫn nhầm thì dẫn lại; xóa rồi nhưng "thành viên" nào đó "lôi" lên được thì em bái phục, bái phục!

"Thành viên" trên chưa trả lời được, em "...
nói lại lời của người khác..." chỗ nào và nhìn nhận của em không đúng chỗ nào để em '
tâm phục nhĩ phục'!