Trích:
Ban Quản Trị viết
Ban Quản trị chính thức đề nghị các thành viên không thảo luận về quyết định xử phạt của Ban Quản Trị, cũng như không so sánh về sự khác nhau trong cách điều hành của các diễn đàn, mạng xã hội khác.
|
Trích:
|
Nội quy viết
11- Những bài viết vu khống, lăng mạ hoặc xúc phạm Moderator, những bài viết thảo luận không có tính chất xây dựng về quyết định quản lý của Ban Quản Trị sẽ bị xóa ngay lập tức, trường hợp nghiêm trọng có thể cấm phát ngôn.
|
Thế này BQT ạ. Việc cũng nhỏ thôi, nên cho phép em không pốt bên "Góp ý" - về cơ bản thì anh em cũng tôn trọng nội quy, cũng như tôn trọng BQT cả thôi, chẳng qua vì bức xúc với anh Tàu ngoài biển quá, vào xả xìtrét tí thôi, chuyện cứ to dần ra cũng vì nhiều lý do, người thì ghét bà Blogger Hồng Beo (đã chấp nhận làm blogger thì phải có nhiều yêu người ghét, bị chửi là bình thường phải không các bác?), người thì đơn thuần bức xúc không thôi, em thì kèo cả chuyện hèn chuyện hạ gì đó vào, nếu BQT không thích thì em xin rút kinh nghiệm.
Cơ mà, ai lại đi giễu cợt cái lòng yêu nước của một số anh em khác quan điểm như anh
hungmgmi trên đây? Anh ấy cũng yêu nước, bọn em biết. Bọn em yêu nước như thế nào, bọn em tự biết. Từ trước đến nay cá nhân em chẳng phán xét gì cách yêu nước của anh Hùng (mgmi) cũng như ca ngợi cách yêu nước của các bác khác em thấy giống em. Vậy anh ấy giễu cợt bọn em là tư cách cá nhân hay thành viên BQT ạ?
Cơ mà, ai lại đi tỉa tót lòng tự trọng của thành viên diễn đàn, một thành viên bình thường và thấp cổ bé họng như em như anh
virus trên đây. Kể cả em chẳng có tí tự trọng, chẳng có "sợi lông lương tâm" nào hết thì đó cũng là việc của cá nhân em chứ có liên quan gì đến các bác đâu, lại chẳng liên quan gì đến BQT cả. Em không có lòng tự trọng thì tự em khổ với bản thân em chứ phải không các bác?
Trích:
|
virus viết
Em thấy, kể ra bác cũng tài. Vẫn còn đủ tự trọng để nói ra câu này?
|
Em cũng nhắc anh em nhiều lần, là thôi, ở đây mọi người đã coi là
ngôi nhà hạnh phúc thì để một chỗ cho nó bình yên, lại cứ đem bức xúc vào mà xả.
Khổ cái, BQT cũng thương lấy bọn em một tí, đã coi là "
ngôi nhà hạnh phúc" thì bọn em đi chán chỗ nọ, chỗ kia, vẫn muốn quay về nhà mình, để được các bác bênh vực, vỗ về, chở che... BQT cũng nên nhìn thấy cái lòng yêu thương của bọn em đang dành cho BQT và mọi người chứ ạ.
Em cũng chẳng mong BQT phải trả nhời những gì em hỏi, nhưng nếu thành viên BQT được thóa mạ người khác và người khác thì không được (rõ ràng theo nội quy) thì dần dần bọn em cũng sẽ tự định liệu cách tham gia của mình thôi ạ.
@
Tom Cat Bác bẩu bác không phải là thành viên BQT mà lại móc được ở đâu ra nội dung đã bị xóa, tài thế! Kịp copy lại ạ? Mà sao bác viết ngắn gọn, ít thế? Có gì lo sợ hả bác?