Ðề tài: SUY NGẪM 2
View Single Post
  #11  
Cũ 04-08-2012, 10:40
NguyenAnh's Avatar
NguyenAnh NguyenAnh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 115
Cảm ơn: 70
Được cảm ơn 299 lần trong 84 bài đăng
Default Gửi BQT

Mình rất thông cảm với các bạn trong BQT 3N về cái khó của việc "ôm rơm rậm bụng" này, và xin repost tặng các bạn bài thơ cũ dưới đây.
LỜI CHIẾC KÉO
(Repost tặng BQT 3N)

Lời lẽ ngôn từ giữa chốn đông
Lơ mơ tớ xẻo, tại sao không?
Ngấm ngầm khiêu khích – xin mau “tếch”
Lộ liễu mỉa mai – hãy sớm “dzông”
Dẫu vị tự do, đừng phét lác
Tuy thờ dân chủ, chớ càn ngông
Trăm người trăm ý mà vui cả
Chiếc kéo tớ đây cũng có công.

31.7.06,
N.H
Tuy nhiên, các thành viên BQT cũng là những người bình thường, vì thế không thể nói là không bao giờ sai. Hay nói cách khác, không phải quyết định nào của BQT cũng đúng cả. Các bạn nên lưu ý điều đó và nên biết tiếp thu ý kiến thành viên.

Gửi bạn Tom Cat,
Cám ơn bạn đã có ý kiến phản hồi, nhưng mình thấy không có gì phải "chỉnh lại bài viết", vì trên kia không phải là "bài viết" mà chỉ là suy nghĩ cần bày tỏ mà thôi.

Thân mến.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn NguyenAnh cho bài viết trên:
htienkenzo (04-08-2012), phuongnn (04-08-2012), virus (05-08-2012)