Trích:
NguyenAnh viết
Mình có cảm giác BQT 3N bây giờ hơi phát xít thì phải...
|
Đậm: không phải là bây giờ mà đã từ lâu rồi bác ạ. Bác đi bụi lâu ngày bây giờ không nắm được tình hình.
Gạch đít Không phải là hơi, mà là rất phát xít ấy chứ.
Làm việc theo cảm tính, có thể nói là hoàn toàn cá nhân, thích xóa thì xóa, ban thì ban! Càng góp ý, càng nặng. Bài này vớ vẩn cũng bị xóa chứ chẳng chơi, không sao, xóa em sẽ post lại.
Trích:
NguyenAnh viết
Việc nhắc nhở các thành viên để họ tránh sa đà vào những vấn đề "nhạy cảm" làm ảnh hưởng chung đến Forums là điều cần thiết, nhưng đừng vì thế mà tự biến mình thành người sợ sệt thái quá.
|
Con người có ba cái phải vượt qua, em nghe chuyện này ở đâu rồi nhỉ: cám dỗ trước tiền bạc, cám dỗ trước quyền lực và nỗi sợ hãi. Chả phải ở đây sợ, cả xã hội ta đang bao trùm một nỗi sợ khó cắt nghĩa và hình dung rõ ràng.
Bác nói chỉ có chuẩn trở lên.