Trích:
minminixi viết
...
Cái này thì nhà Kiến trúc sư mới là tỉnh táo.
...
Làm sao ta lại có người lạc quan đến thế nhỉ? Cứ xem hết năm nay có ai làm hồ sơ kẹp bản đồ đó đi kiện không, chưa nói chuyện ngược lại, và chuyện kiện lạ hoàn toàn không do NN ta phát ngôn chính thức. Những nhà nghiên cứu nói gì chả được, cũng như vài nhà giáo sư Tàu chê đường 9 khúc mà ta vui mừng cho rằng đó là chứng cứ bất bình của dân Lạ. Thật lạ! 
|
Bác Bộ trưởng lại khen đểu nhà em roài!

Em nhớ rõ là hồi xưa em học cấp 1; cấp 2, cô giáo Địa lý dạy rằng: "
Đất nước Việt Nam là một dải chữ S từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau." Và sách giáo khoa khi ấy (
đâu tầm năm 1983 - 1985... thì phải) cũng không hề thấy có 2 quần đảo trên. Năm cuối cấp 3 (1988), em mới nghe loáng thoáng qua Đài Tiếng nói Việt Nam là Tung Của đánh Trường Sa của Việt Nam. Vào Sài Gòn thi đại học, em được biết thêm vụ thảm sát Thiên An Môn tháng 6 năm 1989 (
thông tin vỉa hè do đàn anh kể - có lẽ họ được nghe BBC?).