Trích:
hungmgmi viết
Tôi sẽ không tranh luận với các vị, vì quan điểm mỗi người mỗi khác, hà tất phải nói thêm. Tôi chỉ muốn đưa ra một cái nhìn khác, mà theo tôi là khá tỉnh táo, còn các vị thì lại có ý khác thì cũng là chuyện không lạ. Chỉ có điều yêu cầu các vị tập trung vào nội dung chính, tránh lợi dụng việc này để đả kích hay nói xấu một người khác trên đây.
|
Được thế thì tốt quá, cảm ơn bác! Chính vì thế mà em cũng chẳng nói gì bác, và chẳng dám nói gì nhiều đến thân thế sự nghiệp của cái bà khả kính kia, chỉ dám bình luận đôi chút về ý kiến của bả, ơn Giời, nó được bác đưa về đây, nếu là người khác thì các ý kiến chắc bị xóa luôn từ đó đến đây!
Cái gì phải đến, chắc chắn nó sẽ đến, nên mong rằng anh em ta có thể khác nhau về quan điểm cũng đừng quá căng thẳng, rồi quy chụp, chụp mũ cho nhau... đến khi trái gió giở giời, nhìn mặt nhau lại ngượng!