Sau khi lang thang bay nhảy chụp được chùm ảnh đẹp, các bác rút cuộc vẫn khoái 8 việc chính trị, dù vẫn nơm nớp lo ai đó vào ngày xầm xì nào đó suy diễn gì đó để sập cửa cái rụp.
Lách luật và né luật là sáng tạo Việt nam, chỉ ở VN mới dùng phổ biến các dạng. Khi lách luật người ta vẫn đủng đỉnh đi qua cả rừng luật theo đường thẳng ngắn nhất, bên Tư bẩn nó gọi đơn giản là "lợi dụng" luật. Khi né luật thì chấp nhận đi đường vòng, đôi khi ngắn nhưng cũng có khi không tới đâu cả. Có hai kiểu né luật: để không đụng luật hoặc để đè luật theo luật riêng, tức hoặc chẳng làm gì có sẵn của ăn hoặc đi làm phỉ Lương sơn bạc. Lách luật thì năng động, thông minh và khó khăn nhất...Né luật thì đi đêm mãi ắt có ngày gặp ma!
Tìm cách hợp tác sâu về KT với Nga hiện nay hơi muộn nhưng còn hơn không, bởi đang quá lậm vào tàu khựa mất rồi, giẫy ra cũng phải biết cách. Nhưng theo thực trạng XH thì tham nhũng hiện giờ không cho phép VN mạnh nổi về KT, vì tham nhũng là con đỉa vô độ: thiếu vốn đôla thì nó nhịn đói chờ thời, có thêm chút máu nào sẽ lại hút sạch chút đó, người Việt ngày càng hiếm tài năng, sáng tạo, trí thức bị giới hạn bởi các kiểu khuôn phép, bởi những ranh tế nhị. Nhà em tính toán mãi theo công thức kinh tế thấy VN khó thể nào vượt qua Thu nhập đầu người 1500 obama trong 10 năm tới, trừ khi hút được thật nhiều dầu gần TS và giá dầu lên cao trên 200$/thùng.
|