Trích:
hungmgmi viết
Đừng hỏi chuyện xa xôi những năm 40, mà hãy hỏi xem Jan biết gì về thời gần đây hơn, tức là thời cải tổ ấy. Và "căn bệnh ấu trĩ thời cải tổ" như bạn viết, xin hỏi nó là cái gì vậy?
Jan hãy giải đáp được những câu tưởng như giản đơn này, rồi ta mới tiếp tục tranh luận những phần tiếp theo.
|
Ừm, cũng sơ sơ thôi ạ ...Căn bệnh ấy là sự tập trung quan liêu, cho rằng Nhà nước kiểm soát tất tần tật từ que diêm đến chiếc xe hơi thì đất nước sẽ yên ổn, cả nước chỉ đứng về một phía, cải cách từ trên xuống dưới, tưởng rằng một khi chính quyền trong sạch thì guồng máy sẽ vững mạnh, nhưng trong khi nhân dân vẫn chưa hết ngờ vực, bất bình thì chỉ là xây nhà từ nóc. Hơn nữa, đôi khi người ta quá tin vào những gì được giáo dục ở trường lớp, ở công sở, cho nên khi sự thật hiển nhiên thì họ không tin. Thế thôi ạ !