Trích:
micha53 viết
Ngày ấy, Mì xong dự bị và vào năm nhất.
Một trang trong “MỘT THỜI HOA LỬA”, NXB Trẻ - 2012
Kính cẩn nghiêng mình trước các anh, chị và các bạn cùng trang lứa!
|
Một trong các thày dạy toán của tôi, PGS. TS. Nguyễn Xuân My - thày năm nay đã khoảng 70 tuổi rồi, khi đó đang là GV Toán của ĐHTH Hà Nội - cũng là 1 trong số 300 người lính lên đường ngày hôm đó. Lâu lâu, các thày, các anh của ĐHTH nhập ngũ ngày hôm ấy vẫn tu tập nhau để ôn lại kỷ niệm xưa, kiểm đếm xem ai còn ai mất. HVKTQS cũng thỉnh thoảng hỗ trợ các buổi gặp gỡ ấy. Trong quân đội có đoàn 871 Bộ QP (thuộc Cục cán bộ) là đơn vị quản lý lưu học sinh quân sự, các thày, các anh ấy thì tự gọi đùa đoàn của họ là đoàn 971 (nhập ngũ tháng 9 năm 1971).
Đúng 1 năm sau đó thì tôi nhập ngũ, từ Đại Từ về đến đơn vị ngày 6-9-1972.