Trích:
Мужик viết
Tổng thống Putin sẽ tiếp và hội đàm với Chủ tịch nước ta tại Sochi. Các bác có suy ngẫm, suy đoán, suy diễn, suy luận... về cái địa điểm không ạ? Hay chỉ đơn giản vì trùng với thời điểm TT Putin đi nghỉ mát ạ?!
|
Nói ngay cho vuông nhé Mu nhé.
Trong cái cuộc đánh nhau ở VN từ thời chiến tranh lạnh (là cái thời có 2 phe rõ rệt trên thế giới kình nhau - ô, nói về cái này lại phải ngược dòng lịch sử xuyên suốt cả thời cận đại và hiện đại thì có mà nói đến rách cả mép chưa xong), ngoài người VN đạt được mục đích thống nhất đất nước với một giá rất đắt thì kẻ được hưởng lợi nhất là TQ. LX trước đây đã giúp VN trên tinh thần của chủ thuyết mà chính LX đề ra và theo đuổi chứ còn lợi lộc đối với nước Nga sau này thì chẳng bao nhiêu, trừ một ít tiền lãi nhờ hút dầu đem bán (he hé, là với sự
trợ giúp đắc nực của 3N mà
mặt to tức
đại diện là Hổ gừ hâm đơ nhé). Bây giờ ngoài cái đó ra, có bác nào kể ra được cái gì khác không khi mà xe ô tô Nga đã thay tất bằng xe tư bản, tủ lạnh Saratov thì bây giờ có cho cũng chẳng ai buồn sài, kể cả mấy bác người Dao trên tận Mèo vạc, còn lại chăng thì có một chút lưu luyến của mấy bác thành viên 3N và vài đồ cũ vẫn dùng, do bền, song chủ yếu là như một chút kỷ niệm là chậu nhôm hay nồi áp suất (hô hô, nhà cháu vưỡn còn đang dùng chậu nhôm bu nó đội từ Xô-lẻn về dạo 1989 đấy). Thế mà
đầu tư, tính ra tiền, thì LX chi nhiều nhất, quy ra giá Obama ngày hôm nay thì cũng cả ngàn tỷ ạ.
Như thế, một cách công bằng thì nước Nga ngày nay có quyền có được một vị thế nhất định ở đây và cả khu vực Đông Nam Á giàu có, có quyền thu lợi nhiều hơn, nôm na là có quyền có được chỗ cao hơn trong mâm cỗ địa-kinh tế-chính trị ở khu vực này (và vì thế, cũng nên có một trách nhiệm tương xứng nhỉ). Cụ thể nhé, các bác sẽ được ưu tiên bán công nghệ điện hạt nhân (dù cái vụ thảm họa hạt nhân lớn nhất từ xưa tới nay xảy ra là với chính lịch sử công nghệ hạt nhân LX-Nga, ah, vì thế nên rẻ một chút nhé), gần như độc quyền bán vũ khí (chúng ta cũng lợi đủ đường) và gần như sẽ được trải thảm để đón trong gi gỉ gì gi lãnh vực gì cũng được nếu người Nga đủ sức đi xa đến thế. Hô hô, thú nhất là cái chuyện, trong vụ demo chào hàng thì Sukhoi đâm bà vào núi nổ banh xác, mà Indonesia vẫn cứ mua đấy.
Lạy giời lạy Phật, (ở Sochi) bác Putin nghe lọt tai mấy điều này và có một tác động từ xa nào đó tới cái mâm cỗ kia nếu như bác ấy chưa đủ rảnh để ngồi vào vị trí chủ cỗ mà vung đũa gắp (và cản đũa của
một thằng mả mịa nào đó có tính tham ăn, không chỉ có
anh ngộ anh nị đâu ạ - cái lợi/hại mà Putin có nghe chắc không chỉ là trước mắt).
Còn tại sao Sochi thì có lẽ là thế này. TT Mỹ mà tiếp nguyên thủ quốc gia thường thì chỉ tiếp ở Oa-danh-tông, song tiếp nguyên thủ đồng minh thân cận thì thường kéo về trại riêng để vừa thù tạc vừa bàn công chuyện. Nga thì chỉ có cái Sochi như cái trại kia thôi (he he, cái câu nếu náo này là thêm bừa vào, không có dụng ý gì đâu nhẻ:
chứ chả nhẽ lại rủ nhau tới lều cỏ bên bờ hồ Ra-dơ-líp để thì thì thào thào).