View Single Post
  #3  
Cũ 23-07-2012, 11:54
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
Nina viết Xem bài viết
Kể ra nếu như em thật sự muốn học nghiêm túc, thì em nên cho biết là em đang ở thành phố nào tại Việt Nam.

Còn chuyện học và dạy online thì mình không tin tưởng vào hiệu quả của nó lắm, nhưng biết đâu nó lại phù hợp với em và thầy dạy của em. Chúc em thành công.
Nina ơi,

Bạn ấy chỉ ở VN đến tháng 9 thôi nên nếu có học offline vị tất đã được bao nhiêu đâu.

Học ngoại ngữ online vẫn có thể đạt hiệu quả rất tốt, miễn là được chuẩn bị tốt. Thường thì sẽ hiệu quả cao với những ai đã có một nền tảng nhất định. Cái kết luận này thì tôi rút ra từ việc học ngoại ngữ của cu út nhà tôi, dạo cháu còn ở VN.

Cháu bé nhà mình thì được cho tiếp xúc với tiếng Anh từ rất bé, lúc cu mới hơn 3 tuổi, vừa mới biết mặt chữ. Thực ra cu tí học bảng chữ cái và cách ghép vần với tiếng Anh trước với tiếng Viêt. Ngày ấy, mình mới mua máy tính, trong đó có trò chơi ABC cho trẻ con. Trước đó, khi mới về nước, thấy cu đã có thể đọc các số đến hàng chục ngàn (hầy dà, dạo cu mới 27-28 tháng, cho xuống dưới sân khu tập thể, thấy cu cứ đánh đu trên cánh cổng khu, thò đầu qua chấn song, hỏi thì bảo là để đọc số trên biển số ô tô chứ biển số xe máy chỉ có 3 chữ số thì đọc chán rồi), mình gạ cu học chữ song cu không chịu, dí sách vào mặt là gạt ra. Từ khi có cái máy tính - cu lúc đó còn lồm cồm trên ghế có độn gối bò toài trên bàn phím để nghịch - thì cu cậu mới chịu học mặt chữ cái trên bàn phím để chơi trò ABC (chương trình học tiếng Anh cho trẻ con). Từ đó cu học chữ rất nhanh, dạy ghép vần kiểu ba = bờ + a đọc nhanh..., chỉ chưa đầy 1 tuần đã thấy cu ôm sách đọc thầm (cả hai thằng cu nhà mình đều học chữ theo kiểu đó và biết đọc từ rất sớm, và không cu nào tập đọc to thành tiếng theo kiểu i-tờ theo phương pháp của cụ Hoàng Xuân Hãn cả).

Mình lúc đó chỉ đơn thuần nghĩ, mình không đưa con sang Anh được thì sẽ cố kéo nước Anh về nhà mình. Qua TV và Internet. TV thì cứ mở CNN cả ngày, cho ngữ điệu tiếng Anh-Mỹ rót vào tai cu kể cả lúc ngủ và cho cháu làm quen với tiếng Anh qua Internet là chính. Từ lúc cu lên 6, học lớp 1 trường Thực nghiệm đã có dạy tiếng Anh, ngoài học ở trường bọn mình còn cho cu theo học tư 1 buổi/tuần tại nhà riêng của một cô bạn của gia đình (cô này trước học Nga, sau học MSc. tại Úc về), học riết đến năm cháu học lớp 8 thì cô tuyến bố là cháu đã học hết chữ của cô và giới thiệu cháu học theo 1 thày người Việt - chuyên gia tại LHQ đã 6 năm rồi bỏ về VN làm việc - học online. Cháu đã nhiều lần thi được học bổng của các trung tâm như Language Link, British Council... song tôi chưa bao giờ cho cháu tới các nơi đó học, dù chỉ 1 giờ. Việc tập giao tiếp thì hoàn toàn phó mặc cho các dịp khá hiếm hoi khi gia đình tôi có khách người Mỹ, Canada (năm cháu 9 tuổi học lớp 4, chúng tôi đã thử để cho cháu 1 mình đi cùng, làm hướng dẫn viên cho một ông già Canada sang VN du lịch - hàng xóm của vợ tôi dạo cô ấy sang Toronto học tập và làm việc tại Toronto Univ. và Univ. of York - suốt cả 1 ngày, 2 ông cháu lang thang khắp nơi trong Hà Nội và sau ngày đi chơi ấy thì ông khách rất hỉ hả và hài lòng).

Học online của các cháu thì như thế này: 3 buổi/tuần, 1.5 giờ/buổi. Lớp có 6-7 cháu (học phí ngày đó chỉ 500k-700k VND/tháng/cháu, tức là cả lớp đóng ~12-15 $/buổi cho thày). Thày mở một trang có hỗ trợ camera/microphone và chatting, có 2 lớp như thế song song/tuần. Các cháu vào giờ học thì lên mạng, viết và trình bày essay, tập các kỹ năng ngôn ngữ... và thảo luận theo sự hướng dẫn của thày. Hiệu quả thực sự tốt, bằng chứng là hết năm lớp 9 thì cháu đạt giải nhì Olypiad tiếng Anh của Hà Nội (giải nhất năm ấy thuộc về 1 cô bé đẻ và sống từ bé đến gần hết THCS tại Úc), nhất quận Cầu Giấy và thi đỗ học bổng 4 năm của chính phủ nước ngoài đi học trung học phổ thông (chừng 70k Obama cho 4 năm), sang tới nơi hoàn toàn không bỡ ngỡ gì trong học tập và giao tiếp, không có sự khác biệt mấy với các bạn dân bản địa trong lớp, kết quả môn tiếng Anh thì còn hơn hầu hết các bạn dân bản xứ trong lớp. Nhiều cháu (hầu hết) trong lớp online với cu nhà tôi sau đó cũng đã đoạt các giải rất cao trong các kỳ Olympiad trong nước và nhiều cháu (hầu hết) nhận được học bổng đi học trung học tại Mỹ, Singapore... kiểu như cu nhà tôi, mặc dầu lúc mới vào không phải cháu nào cũng đã có một căn bản tiếng Anh rất tốt.

Như vậy là học online cũng có thể rất tốt, miễn là được tổ chức tốt và người học đã có được một căn bản nào đó.

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 23-07-2012 thời gian gửi bài 12:01
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
Nina (23-07-2012), tham.phuong (23-07-2012), USY (23-07-2012)