Cám ơn chị bachyen.
Mặc dù đang rất bận và xem trên Youtube thì khá chậm vì hay bị dừng hình, song tôi vẫn đã cố thức đêm thức hôm để xem hết các tập chị đã post lên, vẫn đang chờ xem nốt các tập khác.
17 khoảnh khắc của mùa xuân chiếu lần đầu trên truyền hình ở VN đâu như dạo 1978-1979 gì đó, còn là phim đen trắng. Phim thì hay, các bài hát trong phim cũng rất hay - có lẽ sau này, nhạc sĩ ta cũng đã phỏng theo các giai điệu của bài
Где-то далеко mà soạn các giai điệu nền cho nhạc phim
Ván bài lật ngửa chăng? - và Kobzon hát thì không chê vào đâu được. Dạo ấy, tôi ở cùng phòng với một anh tốt nghiệp từ Học viện thông tin Huân chương Cờ đỏ Leningrad về (sau này là GĐ Học viện Hàng không VN), mỗi lần xem phim trên TV về, lại thấy anh ấy ngồi
đần thối ra, là biết đang nhớ nước Nga lắm.
Dạo ấy tiếng Nga của tôi có lẽ còn khá tốt, đủ để hiểu lõm bõm lời các bài hát trong phim, nhất là bài
Мгновения. Cái ý đại để "mỗi khoảnh khắc như mỗi viên đạn" ảnh hưởng tới tôi khá sâu, đến nỗi tôi vẫn hay dùng mỗi khi kiểm điểm công việc của mình -
bao nhiêu khoảnh khắc-viên đạn ta đã bắn hoài bắn phí?
Tôi đã lục lại nhật ký cũ cách nay hơn 30 năm và tìm thấy mấy dòng này (ghi ngày 3.5.1980), đọc và bất giác mỉm cười với lòng hăng hái mà bồng bột một thủa:
Một lần nữa cảm ơn chị và vẫn đang chờ xem tiếp các tập khác.