View Single Post
  #81  
Cũ 21-07-2012, 19:27
phuongnn's Avatar
phuongnn phuongnn is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,009
Cảm ơn: 1,606
Được cảm ơn 2,219 lần trong 564 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng MSN tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phuongnn
Default

Em chỉ tự coi là hạng vớ vẩn về chụp ảnh, đọc topic đã lâu nay cũng xin mạo muội tí ti.

Một, về cái ống kính, bẩu nó là không quan trọng em không đồng ý cho lắm. Có lần em đi chụp cùng một hội nước ngoài (Châu Âu) có một cậu bấm một kiểu, em cũng bấm cùng kiểu đó. Máy của mình không kém. Ảnh của nó lên cả những tia sáng hồng hồng xuyên qua mây, mình không lên được. Nó dùng ống Nano mới của Nikon.

Cùng một cấp phẩm chất, ống có tiêu cự cố định phải tốt hơn ống có tiêu cự thay đổi (zoom). Ống zoom có dải tiêu cự càng dài thì chất lượng đương nhiên không thể bằng những ống có dải ngắn hơn.

Chất lượng ống kính càng cao thì càng giảm được độ quang sai nhất là méo ở các góc ảnh.

Hai, bẩu là cái máy ảnh tân kỳ hoặc DSRL cao cấp đương nhiên phải cho ra ảnh đẹp hơn entry-level (như Lexus so với LADA) điều này có thể đúng, nhưng cũng không hẳn vậy. Nếu cân hai chiếc, D700 và D3100 của Nikon thì D700 đương nhiên nặng hơn, chắc là vật liệu để chế nên nó cao cấp hơn và do đó sẽ bền hơn. Nhưng nếu (lại nếu, nhưng so sánh, nếu không "nếu" thì không thể đưa về cùng level để thực hiện) cùng cảm biến, (tất nhiên khác crop) - cùng dùng 1 ống kính thì chiếc D3100 mới cứng chắc chắn sẽ cho ảnh đẹp hơn chiếc D700 đã phang đến 15.000 kiểu ảnh. Tất nhiên, điều đó có vẻ khiên cưỡng vì thường những chiếc tầm cao như D800 thì cảm biến cũng sẽ có những tiêu chuẩn cao hơn như khả năng khử nhiễu ở ISO cao chẳng hạn... nhưng chưa bao giờ em nghĩ nó là điều kiện quyết định bức ảnh đẹp.

Như chiếc D90 của bác Old Tiger dù không phải FF nhưng em vẫn đánh giá là xuất sắc trong dòng crop. Nếu cảm biến kém hơn, thì cần kỹ thuật của người chụp cao hơn, để ảnh ở định dạng RAW và hỗ trợ thêm bằng phần mềm chuyên dụng của nhà sản xuất máy...

Cá nhân em chẳng bao giờ cần đến ISO cao như vậy chẳng hạn - thậm chí em thích ISO càng thấp càng tốt cho ảnh nó mịn. Như chụp phim ngày xưa vậy. Đến bây giờ em vẫn dùng cái D50 còi còi được sử dụng từ năm 2006, vẫn chạy tốt - em chụp nhiều chứ không có ít đâu, ảnh của nó đã bắt đầu không đẹp rồi, vì đã trên 20.000 kiểu. Sẽ phải thay cái khác, nhưng em dùng nó như thế là quá hiệu quả.

Vì thế, ánh sáng, ống kính, máy... tất cả đều quan trọng. Nhưng quan trọng hơn cả là chúng ta đang sống, cảm nhận những gì xung quanh và ghi lại những cảm xúc đó bằng chiếc máy ảnh. Túm lại, "hãy tập chụp bằng mắt đi đã, rồi hẵng chụp bằng máy ảnh". Hồi lớp sáu sinh hoạt nhóm nhiếp ảnh trên Cung thiếu nhi, có một nhà nhiếp ảnh được mới đến giảng ngoại khóa đã bảo bọn em như thế.

Gần đây em thường xuyên chụp bằng máy phim. Cảm thấy mình sống chậm hơn, và chụp trách nhiệm hơn. Từ ngày có máy ảnh số bùng nổ nhiếp ảnh gia.

Cũng nói thêm, em không có ý định chụp ra những bức ảnh "bắt mắt", nhất là bằng photoshop - vì dường như nó không còn là việc ghi lại bầu không khí xung quanh ta lúc ta bấm máy nữa rồi. Em không phải tay mơ photoshop nhưng sẽ không làm.

Có lẽ em thích những bức ảnh trầm mặc một chút.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Blog của PhuongNN ở đây

The end is coming and coming fast (faster than we've thought)!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
nikon57 (25-08-2012)