Trăng Quê - Phanhoamay
Trăng Quê
a)
Ra tỉnh ngày nào mở Quán Trăng
Thoạt tiên buôn bán chỉ nhì nhằng
Dắt lưng rủng rẻnh dăm đồng vốn
Đeo cổ vênh vang mấy sợi vàng
Hàng hóa bây chừ toàn thứ xịn?
Khách hàng thuở ấy rặt dân sang?
Quán Quê trông thế mà đông khách
Lại rặt da mồi với sún răng?
b)
Tối nay Trăng cuối tháng
Dáng mỏng tựa liềm cùn
Mà Trăng tưởng mình tròn
Như là đêm mười bốn.
Trăng dung dăng khắp chốn
Toe toét cười thật tươi
Nào biết sứt mất môi
Vì Trăng còn rất mỏng. ..
Phanhoamay
Duyên già ngọt tựa phấn hoa
Đàn bà dẫu lạ, thoáng đà quen thân
Tự coi mình - một lão hâm
Nhăm nhăm ra phố ngắm chân các nàng
Miệng rằng chẳng uống rượu sang
Chỉ ưa một thứ “dôn làng” nhâm nhi
Quán Trăng lại cứ ngồi lỳ
Hết ngâm đến vịnh biết khi nào về?
Ghi chú:
Là tác giả các truyện ngắn: Người đàn bà xa lạ, Lão Hâm…
Sở thích: Rửa mắt bằng chân dài, rượu “Dôn làng” .
Thay đổi nội dung bởi: NguyenAnh, 21-07-2012 thời gian gửi bài 10:07
|