Ối giời ơi, một kết quả ko thể tin được của trận đấu vừa kết thúc giữa các chân dài Kazakstan - Nhật Bản, 3-0 là một tỷ số theo như các bình luận viên thể thao truyền hình Việt Nam là quá bất ngờ trong trận đấu được coi như quyết định các vị trí tại bảng B.
Như vậy 3 đội Kazakstan, Nhật Bản, Triều Tiên vẫn phải chờ đợi vào kết quả của các chân dài Triều Tiên và Thailand thi đấu tiếp theo.
Các bình luận viên đã đánh giá các em gái Kazaksatn hôm nay chơi cực kỳ rời rạc, bắt cốt 1 lỗi nhiều, thỉnh thoảng mới có pha tấn công hay, và họ thua bởi vì các chân dài Nhật Bản chơi với tâm lý tốt, hay... Nhưng theo bình luận của em thì lý do chính có khi là do các nàng chân dài Kazakstan sau 1 loạt chiến thắng ấn tượng, theo thói quen của các nàng ở xứ lạnh thường ăn mừng sớm bốc lửa theo cách riêng của họ, hôm qua nóng nực vậy uống nhiều bia hoặc vài chai Putinka ăn mừng vì thế hôm nay mệt chiến đấu mới rời rạc vậy. Chắc là vậy, các nàng đã ăn mừng sớm quá!!!
Nhưng theo em nghĩ, có thể Kazakstan nghĩ sẽ vẫn vào được bán kết thôi vì tỷ lệ bàn thắng và séc đấu của các trận vẫn cao, chỉ ko biết là họ sẽ đứng ở vị trí nào.
Số phận của Nhật Bản và Triều Tiên sẽ phụ thuộc vào trận đấu tiếp vào lúc 8h hôm nay rồi.
Hôm nay em đọc 1 bài báo là cả thủ tướng Anh và hoàng tử Davit cuat V.Q Anh rất tiếc nuối là giải bóng chuyền nữ của Olimpic London 2012 năm nay có thể các đội bóng sẽ ko còn được mặc bikini để thi đấu, do thời tiết tại Anh vẫn còn lạnh. Dù bikini là một phần ko thể thiếu được vì sự hấp dẫn của nó trong món bóng chuyền bãi biển. Em xem nốt trận đấu Triều Tiên và Thailand xong sẽ up 1 vài hình ảnh đáng yêu của chân dài các đội thi đấu giải VTV EXimbank để các bac NNN thưởng ngoạn sự mạnh mẽ, đáng yêu của họ. Hình như các bác nhà mình ko thích món bóng chuyền nữ tuyệt vời như thế này hay sao ý hihi. Tuyệt vời lắm các bác xem đi...