Trích:
Đan Thi viết
Cô bé cá tính và chăm chỉ này có nét gì đó giống một nữ ca sĩ thời thượng của VN bi giờ. Ít năm nữa em lớn thêm và giá mà được lăng-xê thì chị ca sĩ kia chỉ còn nước về đếm tiền cho anh đôla thôi.
|
Vâng ạ, như bác
tuanbsv nói rất chuẩn là khi đi lên miền núi hoặc những nơi có một nền văn hóa khác, hấp dẫn - một "
thế giới khác" như Ấn Độ chẳng hạn, em thấy thực sự mình có nhiều cảm xúc và có lẽ có thể gửi gắm được nhiều tình cảm hơn vào bức ảnh. Đi tìm những cảm xúc như thế trong cái thành phố Hà Nội to lớn, ồn ào và xô bồ càng ngày càng bị "
tỉnh lẻ hóa" bây giờ cũng càng ngày càng khó.
Trích:
Đan Thi viết
Thấy USY xin ĐT cũng muốn bon chen phuongnn ơi. Cho xin cái ảnh đẹp Sông Miệm kia cán lên gỗ (vẫn màu sắc tươi và nét như ảnh chụp chứ?), kích thước tối đa 55x45 (để bỏ vừa vali, xuất khẩu sang Nga). Không biết thế có "xôi gấc" quá không, cứ cảm ơn trước.
|
Dà vầng, như bà con nhà mình hay nói "
thêm đũa thêm bát thôi mà". Em đang chuẩn bị cho một chuyến bay dài (chủ yếu vì transit) và sẽ về Việt Nam - sau đó đi làm ảnh ngay