Thì bạn cũng có thể không học tiếng Nga và không đi cơ mà nhỉ?
Nina thấy, khi các bạn đăng ký một chương trình, một học bổng, thì khó mà có thể nói: 100% khả năng các bạn sẽ nhận được học bổng. Cơ hội nào cũng kèm theo rủi ro thôi, dù ít, dù nhiều, và khi các bạn đã quyết định tham gia, thì không nên dao động quá như thế. Những lo lắng như kiểu - nhỡ tôi không được chọn, nhỡ bên Nga không đồng ý, nhỡ tôi không đủ sức khỏe, vân vân, theo ý kiến của Nina, cần được cân nhắc trước khi nộp hồ sơ. Khi đã nộp hồ sơ rồi, các bạn hãy cố gắng làm tất cả những gì có thể để được chọn (ví dụ như chuẩn bị sức khỏe, học ngôn ngữ, kiến thức, vv).
Còn nếu bạn vẫn không được chọn vì lý do nào đó thì sao? Thì chấp nhận và chọn một con đường khác thôi. Cuộc đời đâu chỉ có một con đường đâu mà phải nghĩ là "thế thì toi"?
|