Trích:
phuongnn viết
 Welcome back, ông anh! Long time no see huh?
... Có điều chắc là lâu anh em mình không gặp nhau, cũng có nhiều cái thay đổi quá rồi. Dạo này em viết blog, cũng để cho nó vui, chắng có ý gì to tát. Em cũng không cho rằng mình có những tư tưởng vĩ đại cần giãi bày, hay để than thở những điều bức xúc. Viết như một cách "cạo rỉ" đầu óc, thể thôi.
Mà sao độ này ông anh có bộ ria oách thế 
|
Từ ngày bỏ 3N đi bụi, anh cũng không bỏ mạng, thậm chí còn bị dính chết vào nó luôn

. Anh lập trang riêng tên là
Nguyên Hùng - Cánh buồm thao thức, vì ở đó mới có thể viết những gì tùy ý theo sở thích, sở trường của mình. Ở Forums nuocnga.net muốn đưa thơ mình viết cũng không biết đưa vào đâu

Hiện anh còn phải chịu trách nhiệm cho trang
Mạng XHTT vnweblogs.com nữa (có giấy phép của Bộ TT-TT từ 11/2011).
Cái dự án TĐ của Phương hôm nọ thế nào rồi, có tiến hành không? Tâp tài liệu anh cung cấp có giúp được gì không?
Ba thứ râu ria thì lúc nào chẳng sẵn, chỉ có cái chính là thiếu thôi.
Thân mến,