Trích:
Serguei Kouzmic viết
...
Vừa tắt đèn đi ngủ thì mất điện. Cô bé con sốt dịch mấy ngày nay, vật vã. May mà hệ thống ắc-quy và in-vớt-tơ vẫn chạy tốt, nhưng chạy lên chạy xuống cắm cắm, rút rút... mồ hôi đổ ra như tắm. Quay lên nằm được hơn một tiếng thì điện có trở lại. Cứ thế hai ba lần một đêm, hết ngủ.
Ban ngày cứ vật vờ như thằng dở hơi. Cũng mong có một sự thay đổi nào đó từ tận đâu đó ở trển cho cuộc sống nó khá hơn đi, chứ cứ thế này thì mệt mỏi lắm rồi.
|
Này lão râu, vào sài ghềnh mà ở phứt! Trong này chỉ cup lúc sớm, đêm khuya đến sáng thì kiểu gì cũng mạnh điện, khi tất cả ngủ ngon. Đó gọi là "chủ động tiết kiệm điện" cho nhân dân ạ! Ngoài đó bắt dân Râu thức đêm là để sáng ra đường đỡ kẹt, gọi là "điều tiết giao thông chủ động ra đều 8h vàng ngọc" đấy ạ! Còn chạy xe ngái ngủ lờ vờ thì có va chạm cũng nhẹ nhàng nhằm "kéo giảm tai nạn và thiệt hại giao thông" rất khoa học...hehe