À, thì ra lại gặp một dân Kiev (Kịp hồ-vồ-rịt - Tiếng nói Kiev) ở đây.
Vợ tôi cũng là dân Kiev, học trường đỏ (KGU mang tên Sevtrenco), song có lẽ trước chị mấy khóa (vợ tôi học khóa 1973-1979).
Tôi đang rắp tâm sau khi nghỉ hưu sẽ cố đưa bà xã quay lại đi "dối già" một phen tới Kiev. Nhân thể hiện nay một cô bạn rất thân người Hung, Márta, cùng học một lớp thời ĐH với bà xã của tôi đã lại quay sang Nga làm việc tại một ngân hàng Hung ở Moscow, để họ có thể gặp lại nhau sau hơn 30 năm không gặp mặt. Có khi sẽ đi Moscow rồi cả bọn cùng kéo nhau về Kiev chơi (một bạn người Việt cùng hội ngày trước hiện vẫn đang còn làm việc tại sứ quán VN ở Kiev nữa - trong thread chuyện SV Kiev tôi cũng đã post 1 ảnh Márta chụp trước cổng tòa nhà chính KGU khi cô ấy quay sang thăm thày, bạn cũ, cùng với anh bạn người Việt ấy).
Ngày sang Hung, đến chơi nhà Márta (khi ấy đang làm rất to tại Ngân hàng quốc gia Hung, lương còn cao hơn lương thủ tướng - ố, cô bạn này nói thạo được 7 thứ tiếng ạ), cô ấy bảo tôi rằng nhẽ ra ngày ấy cô ấy đã lên Moscow học MGIMO song sau năm dự bị đầu tiên thì vì rất quý vợ tôi nên đã xin được ở lại Kiev học cùng nhau.
Tôi đã đi qua Kiev 3 lần trên đường qua lại Budapest-Moscow, song chỉ xuống sân ga để được đặt chân lên đất Kiev rồi lại lên tàu đi tiếp chứ chưa có dịp đi vào thành phố. Đã 3 lần đi qua sông Dniepr.
Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 15-07-2012 thời gian gửi bài 17:02
|