Chào các bạn!
Trước hết, cho mình xin lỗi vì đã bỏ nhà đi bụi lâu quá, nay mới chịu mò về!
Thứ nữa, thay mặt vnweblogs.com mình cũng muốn nói lời xin lỗi tới 3N vì đã để ra sự việc đáng tiếc mà các bạn đã đề cập. Dù hungmgmi đã có ý kiến ở trên (
Có lẽ ta nên coi đây là một sơ suất của bác ấy, và mong là bác PBC sẽ bớt chút thời gian, post những bản dịch tâm đắc của mình vào topic Paustovsky), nhưng mình coi đây là một việc
rất đáng tiếc.
Với tư cách là người chịu trách nhiệm về trang mạng xã hội trực tuyến
vnweblogs.com, mình đã rất bức xúc và rất buồn. Trước đây, tại vnweblogs mình cũng đã thể hiện thái độ rất quyết liệt trước việc một thành viên đã đạo thơ, đạo bài phê bình gửi đăng khắp nơi (mời các bạn xem bài
Trần Huyền Nhung đạo văn bạo gan hơn cả Lê Thủy!).
Nhân vụ này, mình nhớ là có lần mình đã phải ra Hà Nội để cùng Phương và (ai nhỉ?) đến Bộ VHTT để hỏi tội BBT trang web của Bộ chôm của 3N mấy chục bài từ trang chủ. Lúc đó chúng ta đều quá lành!
Mình không vào 3N nhưng vẫn luôn nhớ các bạn.
Thân mến,
Nguyên Anh