Bên ta lùm xùm nhiều vụ đạo nhạc, đạo ý tưởng clip...đến mức mọi người cảm thấy nhàm quá.
Thật ra trong giới nhạc sĩ, "mượn" vài giai điệu, "cầm nhầm" vài nốt là chuyện xưa như Trái đất, Tây Tàu đều có cả, đâu chỉ có xứ ta.
Sáng nay, bỗng dưng lại thích nghe lại "Uleteli listya" do nhóm Forum thành Len hát, sau đó được S.Rotaru hát lại. Thích nghe cái đoạn dạo nhạc, nhắm mắt lại như hình dung thấy những chiếc lá topol bay lãng đãng..Nhạc do nhạc sĩ Morozov, linh hồn của Forum viết, phổ thơ Nikolai Rubtsov. Đây cũng chính là bài thơ đầu tiên mà NNN tổ chức dịch vào mùa hè cách đây 7 năm, mở đầu cho phong trào dịch thơ rầm rộ sau đó của các thành viên.
Tò mò đọc thì thấy người up clip
Улетели листья lên cho biết, nhạc của bài này (sáng tác vào thập niên 80) đã "đạo" nhạc của nhóm The Korgis (Anh), cụ thể là bài
Everybody's Got To Learn Sometime-bài hát nổi tiếng nhất của ban nhạc này.
Tò mò nghe kỹ, thì thấy không phải không có lý. Có những đoạn mở đầu phối khí, giai điệu hầu như sao chép y chang. Dân mạng comment người thì bênh, người thì sổ toẹt Morozov và nhóm Forum, loạn hết cả lên.
Hùngmgmi tò mò tìm hiểu kỹ một chút qua các trang mạng Nga, thì biết đây không phải là trường hợp hy hữu.
Mà rất rất nhiều bài nổi tiếng cũng đã bị phát hiện có dấu hiệu "cầm nhầm", thế mới lạ.
Mời các bác cùng nghe và cho ý kiến trường hợp đầu tiên của topic này. Rất mong các bác có những phát hiện mới và giới thiệu thêm những trường hợp khác

Đây là bài
Улетели листья qua giọng ca rất "độc" của solist Viktor Saltykov (một trong những giọng cao vút cùng thời với Presnyakov (con) và sau này có Vitas là đại diện):
Và đây là bản
Everybody's Got To Learn Sometime của The Korgis: