Ðề tài: Lại gây hấn
View Single Post
  #42  
Cũ 09-07-2012, 02:46
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

Trích:
Kóc Khơ Me viết Xem bài viết
Chơi hay, chơi có trách nhiệm mới là dân chơi.

...
Bài viết của Bố cu Hưng. Thường thì "chó sủa chó không cắn", nên không phải cứ sủa to là "ngon" phải không các bác?
Hoan hô anh Kok xuất binh quảng cáo cho Bố cu HƯng, nhưng thời nay câu châm ngôn "Chó sủa-Không sủa" nó lỗi thời quá rồi
Chó sủa to có khi không cắn thật, nhưng chó không sủa cũng chưa chắc cắn, nếu trộm đó lại quen với nó và từng cho nó ăn...
Nhà em từng nghe hai cẩu cãi nhau trên bàn mộc bày món Mộc tồn hôm nọ:
-này! sao mày lại ở đây? Sáng hôm kia lúc chủ tao tống tao ra đây thấy mày vẫn ngon lành xơi cơm thịt trong tô Bát tràng mà!- cái đầu cẩu mõm nhọn bàn bên hỏi vóng sang cái đầu cẩu tai nhọn bàn mình.
-thế lý do gì mày ra đây? Cẩu tai nhọn hỏi lại.
-Thì mày cũng biết là tao la ông ổng suốt đêm, rồi chủ tao chả biết khi nào la có trộm hay không nữa. Mấy bữa trước thấy trộm vào tao vẫn la nhưng có dám cắn thật bao giờ đâu, chỉ thôi sủa khi trộm đi khuất! Thế là sáng ra chủ tống tao ra đây ngay mới tức chứ, mà rõ ràng tao có sủa hết trách nhiệm đàng hoàng...
-Thế sao mày không cắn thật bao giờ? trộm nó sợ mày chứ làm sao mày phải sợ trộm?
-Mày mỉa mai tao hay sao? Nhà chủ tao keo kiết xác, từ khi tao bé xíu đã phải ăn cơm rau, khi có tiệc thì quẳng cho tao mấy khúc xương đúng nghĩa. Mày thử nhai cả giờ cho rau nát và gặm khúc xương sạch thịt cả đời xem còn răng nhọn thật mà cắn không? Cắn bằng răng cùn trộm nó không đau rồi đập cho một phát thì có phải ra đây từ xửa rồi không!
-À đúng nhỉ! - tai nhọn bên này ngẫm nghĩ- thôi mày chưa hỏi thì tao cũng nói luôn: sáng nay chủ tao tống ra đây vì lúc đêm qua mất trộm đấy!
-Sao thế? thường tao thấy mày không sủa mà chỉ rình đớp cú nào là chích đủ 36 mũi cú nấy cơ mà?
-Thì vưỡn thế! nhưng đây có phải trộm đâu? Lạ một điều là vẫn mất trộm mới chết tao chứ!
-Chứ mày thấy ai vào mà không đớp?
-Thấy lão chủ nhà mày chứ ai! Lão ấy cùng chủ tao liêu xiêu về khuya, mồm chỉ lảm nhảm "tốn tốt...tốn tốt, định hướng cho đúng...cho đúng, này coi chừng cái ngữ vàng vàng kìa"... rồi đưa chủ tao lên nệm xong thì lão ra. Nhưng chỉ chút sau thì lão chủ mày quay lại, tao đã lim dim mắt xem lão làm gì, nếu cần thì đợp ngay chẳng tha, thì hóa ra lão bưng sang cho tao tô thịt luôc...Nói thật tao đã đói lắm vì hôm qua chủ tao đi nhậu từ chiều có để gì cho tao ăn đâu, nay lão chủ mày nhớ là tao đang đói thì hẳn cũng vì hối hận đã tống mày ra đây chăng...thế là tao lo ăn, mặc lão vào nhà lục lọi lấy ra gì đó. Lúc lão đi ngang tao còn nghe lẩm bẩm như là "hóa ra chính hắn lấy của mình...". Sáng ra chủ tao phát hiện mất trộm đồ bèn gọi tụi Nhật tân vào nên tao mới gặp mày ở đây...
Hai đầu cẩu thi nhau thở phì phò, chúng định nói gì đó an ủi nhau thì lão chủ quán râu ria xồm xoàm như Tây đã đến giữa hai bàn, vung dao biểu diễn pha chặt bày biện mộc tồn trước mặt khách, là chiêu cạnh tranh hữu hiệu nhất đang nổi danh trong thời buổi khó khăn này!...
PS. Chuyện thật 100-100 và đảm bảo chưa hề in hay post ở đâu!

Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 09-07-2012 thời gian gửi bài 02:51
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên:
htienkenzo (09-07-2012), sad angel (11-07-2012), thaond_vmc (09-07-2012)