Em cảm ơn bác Phan và các bác!
Bây giờ ảnh của em cứ gọi là đẹp long lanh, rực rỡ may mà em không vội vứt máy ảnh xuống cống. Bắt đền các bác làm em say mê thức mấy đêm chỉnh sửa hàng ngàn tấm ảnh tù mù, nhuốm màu sương khói ảm đạm, nhất là mấy cái bị lệch chỉnh cho ngay lại và xén bớt những bộ phận thừa như ở bài cuối, thích thích là. Ôi! Bây giờ em mới biết trình đọc hiểu của em cũng cao siêu như ai.
Kính tặng các thầy sản phẩm minh họa của em: (với em thế là tuyệt mỹ rồi đấy ạ vì em ngu lắm, chậm hiểu lắm)
Ảnh gốc
Ảnh sửa
Hi hi, khi nào em ra HN xin kính đãi các thầy một chầu cafe ạ.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 04-07-2012 thời gian gửi bài 17:48
|