Những trang bị quân sự hiện đại
trong cuộc duyệt binh kỷ niệm Chiến thắng 9 tháng Năm
Tư liệu của Đài Tiếng nói nước Nga
Đang tới gần 9 tháng Năm, nước Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát-xít Đức. Theo truyền thống, vào ngày lịch sử này, trên Quảng trường Đỏ diễn ra lễ duyệt binh mừng Chiến thắng.
Năm nay, 8 nghìn chiến sĩ và sĩ quan, các mẫu mã xe quân sự và máy bay quân sự sẽ phô trương rõ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang LB Nga. Lần đầu tiên sau 18 năm vắng bóng, lại có những trang bị kỹ thuật quân sự hùng dũng tiến vào khu vực quảng trường trung tâm của đất nước. Ngày 9 tháng Năm, không phải ai ai cũng có thể tới được Quảng trường Đỏ, nhưng qua kỳ tập dượt và tổng duyệt, nhiều người dân Matxcova và các vị khách của thủ đô Nga cũng đã được tận mắt nhìn thấy các quân nhân thành viên và các kỹ thuật chiến đấu tham gia duyệt binh. Bởi những trang bị kỹ thuật hạng nặng, như xe tăng, đại pháo tự hành và những tổ hợp tên lửa, đã lần lượt lăn bánh, diễu qua những đường phố Matxcova để tới Quảng trường Đỏ.
Theo những đường kẻ vạch sẵn, rầm rộ tiến theo hướng về phía Quảng trường trung tâm, là những chiếc xe tự hành mang tên lửa tác chiến-chiến thuật, hệ thống tên lửa phản lực phóng hỏa đồng lọat, và tổ hợp xe chiến đấu phòng không. Trong dòng xe hùng hậu gồm gần 200 chiếc, có thể nhận thấy những chiếc xe đổ bộ, hệ thống phóng hỏa đồng lọat “Uragan”, tổ hợp tên lửa phòng không S-300, các dàn tên lửa chiến thuật “Iskander” và chiến lược “Topol”, những chiếc tăng ưu tú nhất loại T-90 và những chiếc xe jeep quân sự hiện đại “GAZ-Tigr”. Trên bầu trời thành phố, sà xuống rất thấp, là các phi đội máy bay quân sự: máy bay siêu âm không kích chiến lược mang tên lửa Tu-160, máy bay ném bom chiến lược động cơ turbin Tu-95MS, máy bay tiếp nhiên liệu trên không Il-98, các máy bay ném bom mặt trận, phi cơ tấn công, tiêm kích, phản lực đánh chặn tên lửa loại Su và MiG.
Để được nhìn thấy các xe chiến đấu diễu trong đội hình, hàng ngàn người đã tập hợp ở trung tâm thủ đô. Trên ban-công những căn nhà có mặt tiền trông ra phố, đều đầy người đứng xem. Khi những chiếc xe trang bị kỹ thuật chiến đấu chuyển động tới phố chính của Matxcova là Tverskaya, các khách bộ hành đứng hai bên hè phố đã không ngăn nổi những tiếng reo hò thán phục. Hầu như mỗi chiếc xe đi qua đều được mọi người thi nhau chụp ảnh hay ghi hình bằng điện thoại di động. Ai cũng muốn khoe cho người thân và bạn bè cùng được thấy cảnh tượng hoành tráng này, bởi vì, lần sau cùng có đội ngũ diễu hành tương tự của xe chiến đấu trên các đường phố thủ đô, là khi còn tồn tại Liên bang Xô-viết, hồi năm 1990. Trong tâm trạng hứng khởi, những người dân Matxcova sẵn lòng chia xẻ cảm tưởng của mình…
“…Ôi, tự nhiên tôi chỉ muốn hô vang lên “Hura!” “Vì Tổ quốc vinh quang!”... Mà quả thật chúng tôi đã reo lên như vậy... Khi nhìn thấy những chiếc xe đồ sộ được phủ lớp nghi trang hùng dũng tiến qua, cảm thấy thật là tự hào về đất nước mình... Lần đầu tiên tôi được nhìn tất cả những trang bị kỹ thuật thực thụ, mà lại diễu qua ngay sát gần, sống động thế này”…
Để tránh làm hư hại mặt đường nhựa và giảm bớt tiếng ồn khi đòan quân cơ giới di chuyển, tòan bộ các xe chạy bánh xích đều được “đi giày”, tức là xích xe có một lớp bọc đặc biệt. Các nhân viên của cơ quan quốc gia đã dự kiến sẵn các phương án điều phối giao thông. Tại một số địa điểm, phải sửa lại mạng lưới dây điện của xe trolleybus, củng cố các đường ngầm và thậm chí thay thế một phần các cửa chắn kênh sông đào cũng như trần đường ngầm. Thí dụ, chỉ tiêng một xe mang bệ phóng di động với hai tên lửa “Iskander-M” cũng đã có trọng tải là 40 tấn. Khi xe chạy, có ấn tượng rằng, tòan bộ mặt đất đều phải rung chuyển. Cả Quảng trường Đỏ cũng được gia cố : đã đổ một cái nền đặc biệt và lát lại những phiến đá tảng cho bằng phẳng và vững vàng.
Cuộc tập dượt đã diễn ra thành công: với sự chính xác như trong nghề kim hòan, tòan thể đội hình xe chiến đấu đồ sộ đã lướt qua Viện bảo tàng Lịch sử, tiến ngang xuyên qua Quảng trường Đỏ, đi theo đường bờ sông dưới chân thành Kremli, và tập kết về nơi đóng quân tạm thời. Tại đó, sẽ là nhịp điệu khẩn trương mà tỷ mỷ để hòan tất mọi công tác chuẩn bị cuối cùng cho cuộc duyệt binh.
Bởi vì, ai cũng hiểu rằng, trong Ngày Chiến thắng, mọi sự phải thật hòan hảo. Hơn thế nữa, khi mà cuộc duyệt binh sắp tới sẽ là kỷ lục về họat động kỹ thuật phức tạp nhất. Trong suốt tòan bộ lịch sử tiến hành các cuộc duyệt binh ở nước Nga mới, chỉ có lần này, ngay cả khu Quảng trường Đỏ mênh mông cũng có vẻ trở nên chật hẹp trước số lượng những trang bị quân sự hiện đại hùng hậu như vậy.
Thay đổi nội dung bởi: Đan Thi, 05-05-2008 thời gian gửi bài 20:10
Lý do: thay font chữ ...
|