Ngày 30 tháng 6 cách đây 71 năm, tại nhà máy Komintern ở Voronezh đã cho ra đời loại vũ khí nổi tiếng ghê gớm nhưng lại mang cái tên trìu mến thân thương Kachiusa hay BM-13.
Những người lính Nga đã lấy tên bài hát nổi tiếng thời đó Kachiusa để đặt tên cho loại vũ khí phản lực mới ra đời, và có lẽ vần "K" cũng là trùng với tên nhà máy đã sản xuất ra chúng.
Còn lính Đức thì gọi thứ vũ khí đáng sợ này là "Đại phong cầm Stalin", có lẽ bởi tiếng hú kinh hoàng của chúng khi bay tới trên đầu.
Vào đầu tháng 7 năm 1941, trong Hồng Quân đã hình thành khẩu đội pháo phản lực thử nghiệm đầu tiên trên chiến trường do đại úy Ivan Flerov làm chỉ huy. Khẩu đội được trang bị 7 dàn phóng Kachiusa đặt trên xe tải ZIS-6. Trận đánh đầu tiên diễn ra vào ngày 14 tháng 7 năm 1941 ở đầu mối xe lửa trong thành phố Orsha bị quân Đức chiếm đóng. Rồi sau đó là liên tiếp các trận đánh thành công khác ở Rudnya, Yelnya, Smolensk, Roslavl và Savior-Demensky.
Đầu tháng 10-1941, khi dẫn đầu khẩu đội trên đường ra trận, đại úy Flerov bị quân Đức phục kích ở gần làng Bogatyr thuộc Smolensk. Các dàn phóng bị phá hủy, Flerov và các chỉ huy khác hy sinh. Sau này, anh được truy tặng Huân chương chiến tranh vệ quốc hạng nhất (Орден Отечественной войны), đài kỷ niệm anh được dựng lên ở Orsha và Rudnya. Từ mùa thu 1941, tất cả các đơn vị khẩu đội pháo phản lực Kachiusa được mang danh hiệu cao quí "Cận Vệ".
Hiệu quả lớn của các dàn phản lực BM-13 được chứng tỏ ở khẩu đội thử nghiệm dưới sự chỉ huy của đại úy Ivan Flerov và thêm 7 khẩu đội nữa được thành lập. Thực sự từ lúc đó, Hồng Quân đã tăng cường sử dụng BM-13 đến hết mức sản xuất-chế tạo có thể.
Đến mùa thu 1941, đã có 45 sư đoàn có trang bị BM-13, mỗi sư có 3 khẩu đội, mỗi khẩu đội có 4 dàn phóng. Cuối năm 1941, Hồng Quân đã có đến 593 dàn phóng Kachiusa.
Khi đã được trang bị nhiều, bắt đầu hình thành các trung đoàn BM-13 tác chiến độc lập. Mỗi trung đoàn độc lập gồm 3 tiểu đoàn trang bị Kachiusa và pháo phòng không. Một trung đoàn Kachiusa có 1414 người và 36 dàn phóng BM-13 cùng 12 khẩu pháo phòng không 37mm. Mỗi trung đoàn có thể phóng một loạt 36x16 = 576 quả đạn phản lực cỡ 132mm. Sức mạnh của chúng có thể phá hủy cả một diện tích rộng đến 100 héc-ta. Một cách chính thức, các trung đoàn pháo phản lực được gọi là Trung đoàn cối Cận Vệ trực thuộc Bộ chỉ huy tối cao.
Quân thù khiếp sợ bởi tiếng gầm dữ tợn và bởi trong bán kính phá hủy, những quả đạn đốt cháy sạch sẽ mọi thứ có thể cháy được.
Ngày nay, vũ khí phản lực như Kachiusa đã trở thành phổ biến khắp thế giới.
Từ những quả tên lửa sơ khai đầu tiên của người Nga trong những trận công thành chống quân Thổ, đến pháo phản lực Kachiusa, đến tên lửa ICBM mang đầu đạn hạt nhân và tên lửa bay vào vũ trụ, là những bước tiến rất xa, rất dài.
tham khảo:
http://topwar.ru/15883-30-iyunya-den...-katyushi.html