View Single Post
  #42  
Cũ 26-06-2012, 02:19
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Mấy tháng cuối năm học bận tối tăm mặt mũi, đến lúc hơi tạm thư thả thì nhận được tin này trên báo ngày hôm qua:

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/...c-lap-qua-doi/

Gọi điện thoại về quê anh Thận hỏi thăm thì cô cháu cho hay tối hôm trước anh vẫn còn khỏe mạnh, sáng ra không thấy anh dậy, mọi người phải phá cửa vào thì thấy anh đã hôn mê sâu. Chẩn đoán là tai biến mạch máu, vỡ tĩnh mạch. Thế rồi anh ấy mất, không kịp trăng trối lại gì. Thế là tôi vẫn chưa kịp có dịp về thăm anh như đã hứa, không còn dịp nào hỏi chuyện anh thêm để biết nhiều điều vẫn còn chưa thật rõ.

Rời quân ngũ nghỉ hưu, anh về lại quê nhà cùng mấy anh em họ hàng cũng là sĩ quan thời chống Mỹ nghỉ hưu làm đầm nuôi tôm, cá, góp phần làm giàu cho xã hội và cải thiện cuộc sống của chính mình.

Thế là người lính cắm cờ trên dinh Độc lập ngày chiến thắng đã nằm xuống mãi mãi.

---

Chỉ tiếc là ảnh chụp anh mang cờ chạy vào dinh ĐL trên báo có lẽ là ảnh phục dựng chứ lúc ấy chỉ có mỗi một ảnh của một nữ phóng viên người Pháp chụp anh đang lom khom chạy nương theo xe 390 vào dinh cắm cờ thôi.

Không mang súng, chỉ có lá cờ Mặt trận DTGP trên tay làm vũ khí tiến công, là lính tăng rời xe không có vỏ thép che đỡ anh hẳn biết rằng rất có thể sẽ bị bắn hạ ngay trong khi chạy những mét cuối cùng trước khi chạm đích mà vẫn xông lên. Bất luận những gì đã diễn ra trước và sau đó, chỉ riêng hành động ấy đã là tấm gương về lòng quả cảm.

Có lẽ giờ này linh hồn anh đang bay lượn lại trên chặng đường mấy ngàn cây số trận mạc xưa, gặp lại bao nhiêu linh hồn anh em vẫn còn nằm lại đâu đó suốt những nẻo rừng Trường Sơn và cả ngay trên những cây số cuối cùng trước cửa ngõ Sài Gòn. Vĩnh biệt anh Thận! Những người lính chống Mỹ chúng tôi không bao giờ quên anh, nhân dân không bao giờ quên các anh.

---

Xin lỗi các bác vì đã lạc đề trong mục này song chính trong thread này nhiều người đã bàn luận nhiều về đơn vị của anh, chiếc xe tăng Liên xô của các anh. Vì vậy, xin gửi mấy dòng này ở đây để tưởng nhớ người đại đội trưởng, chỉ huy xe tăng 843 năm nào.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
daidien (26-06-2012), Hoa May (26-06-2012), htienkenzo (26-06-2012), LyMisaD88 (26-06-2012), ninh (26-06-2012)