Khổ, việc gì phải sang tới tận Nga-la-tư học xác suất cho nhọc? Cái món xác suất ấy của Nga-la-tư có ẩn giấu ý nghĩa triết học sâu xa gì không mà phải học chớ?
Cứ ở VN mà nghiên cứu cái xác suất thi đỗ THPT có phải là hơn không:
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/767...p-hon-99-.html
Thật là một nền GD xuất sắc nhất thế giới (Làm óe gì có đâu trên trái đất này có cái xác suất cao đến thế chứ). Những con số có tính triết học sâu sắc!
---
Hì hì, ngành GD chắc là sắp hết bệnh thành tích quá. Chỉ cố thêm tẹo nữa là cái xác suất thi đỗ tốt nghiệp THPT = 1 - xác suất cho con khỉ ngồi trước máy chữ gõ cho ra được vở Hamlet của Shakespeare. Thế là thôi, kịch đường tàu roài, khỏi phải phấn đấu vì thành tích gì nữa. Quê ta vạn tuế!