Trích:
Мужик viết
Em cho là: "ăn ốc nói mò"
|
Các bác cứ nâng quan điểm. Theo tôi, trong số anh chị em 3N cũng có rất nhiều fan hâm mộ túc cầu giáo. Tuy nhiên, để dự đoán gần đúng, gần đúng thôi nhá (trừ chú Hổ rừng quá giỏi)thì anh chị em mê món này cũng phải am hiểu và thích một tí, đặc biệt là phải hiểu thực lực đội bóng đó thế nào, huấn luyện viên chỉ đạo ra sao? Thay ai vào ra, chiến thuật họ thế nào?...vv..và...vv.
Và cuối cùng đoán tỉ số cũng chỉ là để thức mà xem với nhau- một thú vui khó thực hiện của các fan hâm mộ VN do lệch múi giờ. Nhiều khi tôi thức xem một mình, vưỡn mở máy nhưng xem đèn các bác dự đoán không sáng thế là biết các bác tắt máy rồi.
Và mục đích cuối cùng cái dự của tôi cũng chỉ để nhằm mục đích thức khuya cùng các bác trên 3N thôi. Làm gì có ốc Tây Hồ mà ăn...He...he...
Công nhận ốc nuôi ở Hồ Tây ngon thật!