Ðề tài: Thơ tình Phanhoamay
View Single Post
  #3  
Cũ 15-06-2012, 01:02
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Giận cơn mưa

(Ngẫu hứng mưa)



Mưa,

Tao giận mày lắm đấy

Mày làm ướt tóc người ta

Mày dám chui qua áo váy

Mơn man lên khắp làn da



Mày cố men theo cổ trắng

Chui vào tòa tháp thiên nhiên

Nơi thơ tao còn không dám

Một lần hạ cánh...

Thần tiên...



Bây giờ bảo cho mày biết

Mày cứ tự nhiên mà mưa

Vì nàng đang tròn mắt biếc

Chờ tao đến đón, hiểu chưa?
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
minminixi (15-06-2012), NISH532006 (15-06-2012), quangnam (08-10-2012), Thien Nga (13-07-2012)