Lão râu sao lại đi xét đẹp xấu ở đây nhỉ? Cái tác phẩm "Lênin với Mao" ở Canada có nghĩa triết lý là chính, giải thích phần nào bản chất và quan hệ giữa hai nước XHCN lớn nhất một thời trên thế giới.
Ngay cả hiện giờ, bức tượng này cũng ẩn dụ thế giới hiện tại, vì thế nó thu hút kha khá người đến xem và sẽ còn được trưng bày cho dân TQ chiêm ngưỡng.
Cặp anh em tác giả nói đại ý thực hiện bên Canada vì bên đó không bó buộc và cấm đoán gì đáng kể trong nghệ thuật, dù có đụng hay đâm vào chính trị hay chính em, dù có là châm biếm chính quyền. Người xem sẽ quyết định giá trị tác phẩm!
Chắc rồi cũng có ngày chúng ta được phép "nghiên cứu" chủ nghĩa Mác-Lê chứ không phải "học thuộc", bởi không đơn giản mà một chủ nghĩa hiện đại đã ảnh hưởng sâu rộng đến gần thế kỷ nhiều sắc tộc và màu da trên thế giới. Bên Nga hiện đã được tự do nghiên cứu từ lâu sau 1991 và cũng hiểu ra nhiều bài học thú vị (chủ nghĩa của họ mà).
Nếu đọc được một phần những gì dân Nga được phép hiểu và nói về Mác-Lê, thì sẽ hiểu tại sao CCCP sẽ không thể có lại lần nữa!
Dân Nga thống kê chỉ có chừng 6-7 điểm sai lầm trong luận thuyết của Lênin (Mác thì nhiều hơn), mà một nửa là mang tính quyết định và đã được thực tế chứng minh. Về bản chất thì nhà em không dám nêu ra đây, bởi chính ở VN hay TQ người ta thấu hiểu từ lâu và lặng lẽ làm khác, dù hình thức vẫn cấm dân đen nhắc đến bằng hàng rào nhạy cảm, tế nhị. Mình nói ra vừa dễ bị hành quyết, vừa mang tiếng ngu mà dám ho. Người ta đã sửa sai từ lâu bằng cách quay về giai đoạn Tư bản hoang dã để vớt cú chót rồi!
|