Trích:
hungmgmi viết
Dù đã được cảnh báo, nhưng thành viên Kотята vẫn tiếp tục vi phạm điều 2 và điều 11 của Nội quy diễn đàn. BQT để thành viên này ngừng post bài 1 tháng kể từ hôm nay nhé.
|
Đang chán vì không được xem
xiếc lựu đạn, may quá được xem xiếc của bác
Bộ trưởng
Tiết mục có phải tên là
Chú nhóc làm xiếc trên đầu Thiên tài khổng lồ không bác?
Nhà lão
Râu có bức tranh sơn mài hình Bác Hồ, phải nói là các nghệ sỹ sơn mài của ta làm bức đó xấu thảm hại, nhưng tượng và tranh Lênin thì chưa thấy có cái nào xấu, thậm chí là rất đẹp. Ảnh tay diễn viên xiếc trên đây, chẳng cái nào lão thấy có cảm tình.
Nhân tiện bình luận thêm một chút cho vui:
- Tranh Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, Bác Hồ mặc quân phục xắn tay, đẹp.
- Ảnh Bác Hồ đội mũ Hải Quân đẹp
- Ảnh Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn đẹp.
- Ảnh Bác ngồi viết trong vườn đẹp.
Mỗi cái sơn mài trên đây là xấu, nhưng là do người làm xấu. Ảnh gốc rất đẹp.
- Fidel và Che Guevara, ảnh và tranh, cái nào cũng đẹp.
- Xtalin hầu như ảnh nào cũng đẹp.
Hội Charles De Gaule, Churchill, Hitler chẳng cái nào đẹp.
- Bố con ông Bush, ông bố còn được, ông con nhìn phát chán.
- Clinton trẻ đẹp kiểu trẻ, già đẹp kiểu già.
Em này thì đẹp thôi rồi:
Anh Putin dạo này xuống mã nhiều. Nhìn cũng chán lắm!