Có vài điều thú vị về tượng Lênin xưa nay: có lẽ hơn nửa là tượng toàn thân đứng tư thế tiến tới, tay phải giơ chếch bên phải lên trên với lòng bàn tay úp chéo vào trong và ngón cái hướng lên trời. Còn lại khá nhiều tượng toàn thân Lênin đứng đút tay vào túi. Đa số tượng không có mũ kepi (chắc làm mũ khó hơn!). Một ít tượng Lênin ngồi suy nghĩ.
Xưa nay nhà em chưa hề đọc thấy ở đâu lời giải thích về ý nghĩa tượng Lênin. Dù sao thì sau 1991, số tượng Lênin trên khắp thế giới còn tới gần chục ngàn thì hẳn cũng đứng đầu sổ.
Tượng Lênin cuối cùng được khánh thành là năm 2007, tư thế ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi. Nơi khánh thành là Làng Csarxki và Lipetsk.
Nhưng tượng bán thân Lênin mới nhất thế giới hiện nay được công nhận là ở ...Canada, nơi tượng đang triển lãm và tác giả là hai anh em người Hoa. Tượng này ra mắt tháng 1 năm 2010 và dự kiến cuối năm nay sẽ cất đi, đồn là đưa về TQ. Bức tượng này xưa nay hình như chưa ai có: tượng bằng hợp kim chỉ từ cổ áo trở lên, trên đầu Lênin lại có đĩa tròn với tượng nhỏ toàn thân Mao Trạch Đông đang đứng với cây gậy thăng bằng dài nằm ngang mà ta thường thấy diễn viên xiếc đi dây sử dụng!
Các bác đọc và xem hình ở
đây!
Hẳn là cả giới nghệ sĩ ngày nay cũng chưa cạn cảm hứng với Lênin!