Ðề tài: Vladimir Ilich Lenin
View Single Post
  #138  
Cũ 14-06-2012, 11:44
King Sobaka King Sobaka is offline
Banned
 
Tham gia: Aug 2011
Bài viết: 48
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 21 lần trong 15 bài đăng
Default

Trích:
htienkenzo viết Xem bài viết
Cho đến hôm nay và không biết đến bao giờ, Albert Einstein sẽ không còn là Vĩ nhân và hết... vĩ đại!
Thế giới, loài người luôn ngưỡng mộ ông cho dù ở 'ý thức hệ' nào.
Bẩm giáo sư Tiến Kenzo, giáo sư nói hoàn toàn không sai, có nghĩa là đúng. Nhưng ta để ý thấy,giáo sư thường rất ưa thích dùng những từ to tát như trên, kể cả câu chữ ký của giáo sư, đại ý: "Không điều gì được phép lãng quên". Bẩm giáo sư, trong văn học, kiểu viết đó gọi là thích dùng ngôn ngữ "đại tự sự", tức là những ngôn ngữ thậm to tát, thậm hoành tráng vĩ ngôn. Nếu trong câu chuyện cũng như ngoài đời, một người nói chuyện mà thường dùng những ngôn ngữ đại tự sự thì thường gây cảm giác buồn cười, thậm chí hơi khó chịu cho kẻ đối thoại, vì cách nói đó mang tính đại ngôn, thậm ngôn, quá hoa mỹ khoa trương và không giản dị. Giáo sư làm đến chức giáo sư, chắc quá thừa thông minh để hiểu ý của ta.

Và thêm nữa, nếu không điều gì được phép lãng quên, thì trí óc con người sẽ biến thành thùng rác và không thể chịu nổi. Con người sống được bình thường là bởi biết cách quên, biết cách thanh lọc và loại bỏ, chỉ nhớ những điều cần nhớ, chứ không phải không được quên điều gì, thưa giáo sư.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn King Sobaka cho bài viết trên:
htienkenzo (14-06-2012), Kотята (14-06-2012)