Kính gửi các bác, cô chú, anh chị trong diễn đàn NướcNga.net
Trước hết tôi xin phép cám ơn mọi người đã mở ra một diễn đàn hay và phong phú, nhất là khi tôi cũng là một người từng học đại học ở Nga và có tình cảm nhiều đối với đất nước này. Đến với diễn đàn vì ít nhất có chung một thứ như những thành viên trong này đó là tình yêu đối với nước Nga.
Chia tay nước Nga đã vài năm, nay chợt qua người bạn mà biết được diến đàn, thế mà cứ tưởng sẽ được qua đây chia sẻ kinh nghiệm, tình cảm và hiểu biết về đất nước có lịch sử lâu đời này. Nhưng rất tiếc …vì có những điều đáng tiếc mà tôi tự nghĩ, nên tôi cũng chẳng dám cho vào mục “góp ý của thành viên” . Biết đâu sẽ lại gây ra hàng loạt tranh cãi, trích dẫn, giải thích, vặn vẹo. như là bài viết của cô/chú Vũ Anh , đăng ngày 28.04.08, nguồn : (
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=729)
Thé nến xin phép tâm tình và cũng tâm tình qua từng điều khoản chứ không lại bị nói là viết dài dòng, không chấm phẩy không ai hiểu chi thì khổ.
1. Tôi cũng đã muốn đăng một số bài về đất nước Nga lắm, bài tôi muốn đăng là viết về chuyến đi Калининград, bài đấy cũng là bài thi học kì năm thứ 3 của tôi, tự hào lắm chứ vì bài viết đó cũng được cô giáo mang đi đăng ở báo của trường . Rồi sau đó tôi cũng từng được một tờ báo online đăng bài này...thôi bây giờ mà mang đăng ở đây… sợ lắm..không nhớ hết được đã đăng ở báo nào, trang web nào đâu…nhỡ mọi người bị kiện thì phải tội . Mà người này nói có luật này, sau người kia bảo là có luật nọ cũng chẳng trích dẫn rõ ràng là luật lệ báo chí từ đâu ra, luật lệ online là phải thế nào, để tôi còn biết mà đọc chứ không tôi lại phạm pháp thì phiền. Mà nhỡ đã sai thì chớ, đến ở nhà thì còn được mẹ bảo ban cho, ra ngoài ai thương cho mà bảo ban, chỉ có xơi xới vào mặt thôi ạ.
2. Bài thứ 2 tôi muốn đăng thì do tôi mới viết trong năm nay..muốn kể về cảm nhận của tôi về Москва nhưng ..thôi ..tài sức mình hèn mọn, cũng là tốt nghiệp đại học ở Nga đấy…nhưng tốt nghiệp lâu rồi... bây giờ lại vừa học vừa làm một nước khác , để đăng một bài mà nhỡ sai chính tả lại bị nói kháy cho vài câu, đại lọai như học ở Nga ra mà còn bị sai thì tôi lại chẳng biết trốn đi đâu. Tôi nhớ năm xưa, khi còn học lớp 6, lúc đó cũng mới bặp bẹ vài câu tiếng Nga thì được đến chơi nhà bác Nguyễn Văn Thạc, tôi còn nhớ nhìn vào xấp giấy trên bàn víet từ tiếng Nga từ tiếng Việt rồi cả tiếng Trung, tò mò hỏi bác, thì bác bảo đang làm từ điển Nga Việt Trung nhưng vẫn còn lỗi nên phải sửa và cho thêm. Bác ân cần hỏi thăm tôi học tiếng Nga thế nào, mẹ tôi bảo vẫn còn kém lắm, thì bác cười bảo : yên tâm đến mấy ông làm từ điển như bác, ở đây đến 10 năm nói tiếng Nga nhiều khi vẫn còn phải sửa, nói chi với mấy đứa mới học. Đây là còn có người hiểu chuyện và ân cần như bác, chứ ra diễn đàn đầy rẫy người không quen, làm gì có ai ân cần với tôi..đúng là mơ hão. Tôi thà dấu dốt còn hơn ạ.
3. Về phần bài viết của Vũ Anh (VA), tôi không nói VA đúng , nhưng tôi hiểu cho VA, đăng bài lên với mục đích gì và nhận được điều gì, hiểu tình cảm mà VA dành qua bài viết, tôi cũng nhìn thấy nỗ lực và tinh thần làm việc của NNN muốn tìm ra và chọn lọc những bài viết hay, quan trọng là đem đến thông tin đúng cho những ai quan tâm đến nước Nga. Một người chịu viết và nghe, một người chịu khuyên và chỉnh không phải sẽ là một kết cục hòan hảo sao. Chỉ tiếc phong ba bão tãp không bằng ngữ pháp VN, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau có lẽ đã bị lãng quên trong thế giới ảo này, khi mà cái tôi của mỗi cá nhân lên đến đỉnh điểm.
Thôi tôi dừng, chỉ muốn có một nơi vui tươi sau mỗi một ngày làm việc, muốn tìm thấy những người cùng đồng chí hướng nhưng chẳng phải vậy. Đây là lời tôi tâm sự, tôi không muốn góp ý và tôi cũng không cần ai góp ý vào chuyện của tôi..điều tôi cần là lòng bao dung và sự chia sẻ!!!